Chiếc xe Lotus Esprit, xuất hiện trong bộ phim "Chàng điệp viên yêu tôi" hôm qua được đấu giá lần đầu tiên tại London, Anh.
Theo AFP, sau một cuộc tranh giành căng thẳng, cuối cùng nó cũng được bán cho một người mua qua điện thoại tại nhà đấu giá RM Auctions, ở Battersea, phía nam London, với giá 860.000 USD. Chiếc xe được sản xuất cho một cảnh phim, trong đó điệp viên Bond, do tài tử Roger Moore thủ vai, né tránh những làn đạn từ một chiếc trực thăng trên đầu bằng cách lao xuống nước cùng một nhân vật nữ sợ hãi trong xe.
"Chúng tôi rất mừng với mức giá đó, đó là khoản tiền lớn đối với một đồ vật quan trọng và đáng nhớ trong phim", Peter Haynes thuộc RM Auctions châu Âu nói. "Vì nó không phải là chiếc xe có thể đi được trên đường phố, giá của nó chứng minh cho sức hút của tất cả những đồ vật gợi nhớ đến Bond", ông nói thêm.
Sau khi các cảnh quay cho bộ phim năm 1977 kết thúc, chiếc xe được trưng bày tại một triển lãm ôtô để quảng bá phim. Nhà tổ chức bộ phim thuê một nhà kho trong 10 năm để chứa xe tại Long Island, New York và nhanh chóng bị lãng quên.
Đến lúc hợp đồng thuê hết hạn, công ty kho vận không thể xác định được địa chỉ của chủ nhà kho, nên các tài sản được đem bán đấu giá kín. Không ai biết trong đó có món đồ gì. Một cặp đôi người địa phương thắng đấu giá với chỉ chưa đầy 100 USD, trước khi phát hiện ra chiếc xe nổi tiếng trong kho.
Video: Xe Lotus Espirit trong cảnh phim dưới nước
Trọng Giáp (Video: YouTube, Ruptly)