"Tôi cảm thấy hơi ngượng một chút", Jolie trả lời phỏng vấn hôm thứ bảy về cảm giác trong một cảnh nude ở bộ phim hoạt hình đồ họa mang tên Beowulf: "Tôi ngạc nhiên với chính mình khi thấy cơ thể bị phơi ra".
Angelina Jolie trong bộ phim hoạt hình Beowulf. |
Trong cuộc họp báo ở Los Angeles về bộ phim mới, bà Smith chia sẻ: "Có những khoảnh khắc tôi thực sự xấu hổ và gọi điện về nhà chỉ để giải thích với Brad rằng bộ phim vui nhộn tôi đang đóng là dạng hoạt hình đồ họa, và thực tế nó hơi khác so hình dung của chúng tôi".
Trong Beowulf, Jolie hóa thân vào hình tượng một nhân vật nửa người, nửa thằn lằn rất gợi tình. Toàn bộ cơ thể "kẻ sát nhân" này được sơn vàng nhưng không mặc quần áo. Nữ diễn viên 32 tuổi nói: "Tôi không nghĩ thân thể mình lại được "khoe" nhiều như thế. Mong mọi người cũng ấn tượng trước loại hình nhân vật này. Cảm giác ban đầu của tôi cũng khá thú vị".
Khi được hỏi cô thích nhất phần nào trên cơ thể, Jolie đã cười rất tươi và nói: "Tôi thích nhất... cái đuôi".
Brad tới trường quay thăm Jolie khi cô đóng bộ phim "The Changeling" ở Los Angeles. |
Bộ phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi Beowwulf, dựa theo thiên sử thi thời Trung cổ, có sự góp mặt của các gương mặt tên tuổi như Anthony Hopkins, John Malkovich và Angelina Jolie sẽ công chiếu vào ngày 16/11. Phim do Robert Zemeckis - "cha đẻ" của các siêu phẩm Who Killed Roger Rabbit, Forrest Gump và The Polar Express đạo diễn. Đây là bộ phim hoạt hình thứ ba Angie tham gia sau Câu chuyện cá mập, Sky Captain and the World of Tomorrow.
Trong thời gian quay phim, Jolie đang mang bầu bé Shiloh hiện đã được 1 tuổi rưỡi. "Khi ấy tôi có bầu ba tháng. Các bạn không thể biết người ta đã "'đo đạc" cơ thể tôi như thế nào đâu. Cũng có nhiều kỷ niệm vui".
Khi nói về việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, Jolie cho biết: "Tôi cố gắng không làm việc quá nhiều và "luân phiên xếp lịch" với Brad. Anh ấy đóng phim thì tôi chăm sóc các con và ngược lại".
Bà Smith đưa các con đi chơi và mua sắm. |
Hôm qua, trong chương trình Good Morning America, bà Smith tiết lộ Ngày lễ tạ ơn (23/11) của gia đình sẽ là một nghi lễ đa văn hóa, và là một kinh nghiệm nội trợ độc nhất vô nhị.
"Tôi không nấu ăn giỏi, bởi thế mọi người thấy chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Tôi đã thử làm rất nhiều món. Cả gia đình đều góp sức. Nhưng tôi chắc chắn bố con Brad chẳng ai muốn tôi đảm nhận bữa tối cho ngày Tạ ơn cả. Tháng trước, chúng tôi đã tổ chức Tết Trung thu cho hai con trai người châu Á. Tôi và Brad hy vọng sẽ kỷ niệm càng nhiều ngày lễ càng tốt để các con nhớ về nền văn hóa của mình".
Nhật Thu