Ông Đỗ Đức Giai (58 tuổi, ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có quen biết với chị Bùi Thị Hương (40 tuổi, ở Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Ông Giai thỉnh thoảng qua nhà chị Hương chơi.
Ngày 29/12, ông Giai gửi lại chìa khóa nhà chị Hương cho người thân của chị này. Ông còn gửi cả đăng ký xe và dặn dò đưa cho con trai chị Hương. Sau đó, ông Giai bỏ đi.
Đầu giờ chiều cùng ngày, ông Giai được phát hiện treo cổ chết tại nhà riêng. Trong lúc đó, người thân cũng liên lạc với chị Hương nhưng không được. Gọi điện cho chị, máy đã tắt.
Khoảng 22h, mọi người phát hiện chị Hương chết trong tủ đứng. Công an quận Lê Chân đã tới hiện trường khám nghiệm.
Tại nhà ông Giai, lực lượng chức năng phát hiện bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, ông này viết về việc mình bị ung thư giai đoạn cuối nên đã tự tử. Ông nhắn nhủ người nhà không làm to chuyện ra đi này.
Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Hoàng Việt