Khoảng 15h30 chiều ngày 6/8, người dân phát hiện một xác đàn ông trôi lập lờ trên sông Tô Lịch, đoạn đối diện với chợ Láng Hạ B, Hà Nội.
Người xấu số nằm cách mép bờ kè chừng 2m. Nạn nhân mặc áo ba lỗ màu trắng, quần dài đen có thắt lưng da màu nâu, nằm úp mặt, hở phần lưng.
Xác chết trôi trên sông Tô Lịch. |
Trong khi đó, vào khoảng 16h30, gần bến xe bus cạnh cổng siêu thị BigC, một người đàn ông 34 tuổi, quê ở Đông Anh nằm gục chết ngay lề đường.
Anh này đi dép sandal, mặc áo sơ mi hồng, quần kaki. Nạn nhân người tím tái, đeo kính cận. Trên tay tử thi cầm điện thoại màu đen nhưng không có sim.
Người đàn ông gục chết ngay cạnh siêu thị. |
Một người dân cho biết, khoảng 5 phút trước có đi qua chỗ anh này đang ngồi bệt ở lề đường. Dáng vẻ người đàn ông khá mệt mỏi. Một lát sau thì nạn nhân gục đầu gần gốc cây.
Cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường. "Tôi kiểm tra điện thoại để xem có số người thân để liên lạc nhưng máy không có sim", một cảnh sát cho biết.
Hoàng Việt