Nạn nhân nằm ngửa, cơ thể đã bị trương. Trên mặt người thanh niên, các vết máu vẫn rỉ ra. Người này mặc chiếc áo phông trắng và quần bò, trên cổ có sợi dây chuyền.
Nhiều người hiếu kỳ đứng xem tại hiện trường. |
Một nhân viên làm việc tại công viên trên cho biết, khoảng 6h sáng cùng ngày, mọi người đã phát hiện ra "vật" lập lờ trên mặt nước nhưng không nhìn rõ vì khoảng cách xa. Sau đó, đến hơn 7h khi "vật lạ" bị gió thổi dạt, tiến sát mép hồ chừng 20m, họ tá hỏa khi biết đó là xác người. Cơ quan điều tra đã đến hiện trường. Danh tính người chết chưa được xác định.
Trước đó, Ngoisao.net đưa tin, rạng sáng ngày 4/4, khi tuần tra tại khu vực công viên trên, cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện một thanh niên ôm chiếc túi có dấu hiệu khả nghi. Thấy cảnh sát, anh này bỏ chiếc túi, nhảy xuống hồ. Hai người trong tổ công tác đã nhảy theo tìm người bỏ chạy để cứu nhưng không thấy. Bên trong chiếc túi bị vứt lại có tài sản của một người nước ngoài bị mất trộm trước đó.
Hoàng Việt