Sáng ngày 20/12, cửa biển Cái Cùng, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) xôn xao chuyện ngư dân phát hiện cá voi dài hơn 5m, nặng khoảng 2 tấn bị "lụy", xác trôi dạt vào bìa rừng phòng hộ.
Xác cá voi "lụy" tấp vào biển Bạc Liêu ngày 19/12. Ảnh: Bỉnh Hiếu |
Loài cá linh thiêng được người đi biển gọi là cá Ông nên hàng trăm người đã thắp nhang cúng bái rồi báo cơ quan chức năng đưa xác cá về cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu) chôn cất theo phong tục tín ngưỡng truyền thống.
Theo ông Trần Xí Khuôl (Chi cục phó Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bạc Liêu), xác cá đang trong giai đoạn phân hủy nên chọn phương án chôn sâu xuống lòng đất để không bị ô nhiễm môi trường. Khi thịt cá phân hủy sẽ tiến hành khai quật lấy xương để đưa lên xử lý rồi giao cho dân lập miếu thờ cúng.
Ngư dân lập thủ tục cúng bái theo phong tục tín ngưỡng truyền thống. Ảnh: Bỉnh Hiếu |
Trước đó, ngày 19/12 ngư dân Bạc Liêu cũng phát hiện cá voi nặng khoảng 100 kg chết trôi xác vào rừng phòng hộ ở phường Nhà Mát. Lúc này một cá voi nặng 150 kg mắc lưới hàng khơi của ông Dương Út Em và được ngư dân này tìm cách giải cứu an toàn.
Đối với cá voi nặng hơn nửa tấn, dài 3 m tấp vào khu vực nuôi nghêu của Hợp tác xã Thắng Lợi vào sáng ngày 18/12 cũng đã được cơ quan chức năng lai dắt thành công, thả cá ra khơi cách đất liền khoảng 20 km. Theo nhận định của nhà chức trách, có thể một đàn cá voi bơi ngang vùng biển Bạc Liêu và mắc cạn lúc lao vào bãi bồi ven biển tìm mồi.
Lin Ca