Cảnh sát Serbia cho biết vụ xả súng xảy ra tại tiểu học Vladislav Ribnikar ở Vračar, một khu dân cư cao cấp của thủ đô Belgrade. Thiếu niên 14 tuổi sử dụng khẩu súng ngắn của cha mình, bắn vào nhân viên bảo vệ và ba nữ sinh ở hành lang lớp học. Sau đó cậu ta bước vào lớp học lịch sử và bắn vào giáo viên, các bạn cùng lớp. Ngoài 9 người thiệt mạng trên, giáo viên và 6 học sinh khác bị thương, trong đó một số bị thương nặng đe dọa tính mạng.
Cảnh sát cho biết kẻ xả súng là một học sinh lớp bảy, đã bị bắt trong sân trường sau khi cảnh sát nhận được tin báo. Ông Veselin Milic - người đứng đầu cảnh sát Belgrade - nói kẻ tấn công có hai khẩu súng, hai quả bom xăng và đã lên kế hoạch trước mọi việc. "Cậu ta thậm chí còn có tên của những đứa trẻ mà cậu ta muốn giết và lớp học của từng đứa", ông Milic nói.
Các sĩ quan đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống đạn đã phong tỏa khu vực xung quanh trường. Các thi thể được khiêng ra và đưa lên xe tang. Cảnh sát hiện điều tra động cơ gây án của cậu thiếu niên trên.
Bộ trưởng Nội vụ Serbia Bratislav Gasic cho biết cha của kẻ xả súng cũng đã bị bắt. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Branko Ruzic tuyên bố ba ngày quốc tang bắt đầu từ 5/5.
Nữ sinh Evgenija (14 tuổi) nói cô biết kẻ xả súng. "Cậu ấy là người trầm lặng, tỏ ra tử tế và đạt điểm cao. Mọi người không biết nhiều về cậu ấy, cậu ấy không cởi mở với ai. Cháu không bao giờ có thể tưởng tượng điều này sẽ xảy ra", Evgenija nói.
"Cháu nghe thấy tiếng súng và cháu nghĩ một số cậu nhóc đang ném pháo cho vui, nhưng sau đó cháu nghe thấy tiếng nổ gần hơn và nhìn thấy bác bảo vệ ngã xuống đất", Evgenija nói, cho biết đã bỏ chạy ngay sau đó.
Milan Milosevic, cha của một trong những học sinh tại trường Vladislav Ribnikar, nơi xảy ra vụ nổ súng, cho biết con gái ông ở trong lớp học khi kẻ tấn công xuất hiện. "Con bé đã trốn thoát được. Thằng bé ấy đầu tiên bắn giáo viên và sau đó bắn ngẫu nhiên bất kỳ ai. Bọn trẻ nói thằng bé ấy là một học sinh trầm lặng và ngoan. Cậu ta chỉ mới vào lớp học này thôi", Milosevic nói với đài truyền hình N1.
Các bác sĩ đang chiến đấu để cứu mạng sống của giáo viên. Sinisa Ducic - quyền giám đốc một phòng khám nhi khoa ở Belgrade đang điều trị cho ba đứa trẻ - cho biết một bé gái đang được phẫu thuật đầu. "Cô bé bị chấn thương nặng", Ducic nói.
Các vụ xả súng hàng loạt tương đối hiếm ở Serbia, nơi có luật sử dụng súng rất nghiêm ngặt. Nhưng vùng Balkan phía tây tràn ngập hàng trăm nghìn vũ khí bất hợp pháp sau các cuộc chiến tranh và bất ổn trong những năm 1990. Vụ xả súng đẫm máu nhất ở Serbia xảy ra khi Ljubisa Bogdanovic giết chết 14 người ở ngôi làng miền trung Velika Ivanca vào năm 2013. Nikola Radosavljevic đã giết 9 người và làm bị thương 5 người ở ngôi làng phía đông Jabukovac vào ngày 27/7/2007.
Sơn Nam (Theo Reuters)