Cảnh sát trưởng thị trấn Allen Brian Harvey cho biết tay súng đã bị cảnh sát hạ sau khi hắn khiến nhiều người bị thương bên ngoài trung tâm thương mại Allen Premium Outlets. Giám đốc sở cứu hỏa Allen Jon Boyd xác nhận có ít nhất 9 nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng không cung cấp chi tiết. Trong khi đó, cảnh sát trưởng hạt Collin cho biết có nhiều người chết, nhưng chưa có con số cụ thể.
Hình ảnh từ trên không của máy bay không người lái cho thấy hàng trăm người hoảng loạn bước ra khỏi trung tâm thương mại, nằm cách Dallas khoảng 40 km về phía đông bắc sau vụ xả súng. Một nhân chứng nói với đài truyền hình WFAA địa phương rằng tay súng "đi bộ ở vỉa hè và xả súng vào khắp nơi".
Fontayne Payton (35 tuổi) đang ở cửa hàng H&M tại trung tâm thương mại thì nghe thấy tiếng súng nổ rất to. Anh cho biết mọi người trong cửa hàng chạy tán loạn trước khi nhân viên đưa cả nhóm vào phòng thử đồ. Khi rời đi, Payton thấy cửa hàng có cửa sổ bị vỡ và một vệt máu ngoài cửa. Những đôi dép và quần áo dính máu nằm gần đó. Payton cũng nhìn thấy các thi thể được phủ khăn trắng khi rời trung tâm thương mại.
"Tôi cầu nguyện đó không phải là trẻ em, nhưng nó trông giống như những đứa trẻ. Tôi đã bật khóc khi bước ra ngoài và nhìn thấy điều đó", Payton nói.
Tarakram Nunna (25 tuổi) và Ramakrishna Mullapudi (26 tuổi) cho biết họ nhìn thấy ba người nằm bất động trên mặt đất, trong đó có một người có vẻ là cảnh sát và người còn lại là nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại.
Thống đốc Texas Greg Abbott gọi vụ nổ súng là một "thảm kịch không thể kể xiết". Ông cho biết bang sẵn sàng cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho chính quyền địa phương ở Allen - cộng đồng khoảng 100.000 dân cư.
Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Mỹ với ít nhất 198 vụ, nhiều nhất vào thời điểm này trong năm kể từ năm 2016 đến nay, theo Gun Violence Archive. Nhóm phi lợi nhuận này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là vụ có 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng.
Sơn Nam (Theo AP)