Dương Hồng Sơn đã tìm thấy một nửa còn lại.
- Chuyện tình của chị và thủ môn Dương Hồng Sơn đã bắt đầu như thế nào?
- Chúng tôi là hàng xóm của nhau từ khi còn bé, nhà cách nhau chỉ có 7 nhà. Anh Sơn thỉnh thoảng trêu là "biết em từ khi em chưa biết mặc quần". Tới khi học cấp hai, hai đứa bắt đầu có cảm tình với nhau, lúc ấy cũng còn nhỏ quá, nên cũng chỉ là thương thương, nhớ nhớ thế thôi. Phải tới hai năm trước, khi tôi ra Hà Nội học, anh Sơn mới chính thức ngỏ lời yêu.
- Vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần lại không đẹp trai, điều gì ở Dương Hồng Sơn đã lôi cuốn được chị?
- Ai mới gặp anh Sơn cũng ngại lắm. Các em cổ động viên thỉnh thoảng lên chơi với các anh ở đội bóng, nhìn thấy anh Sơn là im thin thít. Tính anh ấy là thế, với người lạ, ai hỏi gì, trả lời nấy. Chỉ khi nào quen thân rồi, anh ấy rất hay trêu đùa, kể đủ mọi chuyện cười, chọc cho mọi người vui. Nhưng điều khiến tôi quyết định nhận lời cầu hôn vì anh Sơn trông như vậy, sống rất có trách nhiệm, biết lo lắng cho cả nhà. Không chỉ lo cho bố mẹ, anh ấy còn lo lắng chu đáo cho cả ba em học hành tới nơi tới chốn.
- Yêu nhau nhưng phải xa cách suốt mấy năm như vậy, hai người làm thế nào để giữ được tình cảm bền vững?
- Chúng tôi luôn tin tưởng hoàn toàn vào nhau. Trận đấu nào của SLNA diễn ra ngoài Bắc, tôi cũng tới xem. Nhiều trận đấu ở Vinh, tôi cũng lên tàu về nhà để xem rồi hôm sau ra ngay để kịp việc học hành. Những hôm không đi xem được, thì sau trận đấu, tôi gọi ngay cho anh ấy hoặc cho anh Lễ (trợ lý HLV) nếu anh Sơn chưa được trả di động (cầu thủ bị thu điện thoại 2 ngày trước trận đấu) để hỏi kết quả. Trước tôi học Cao đẳng Kinh tế, giờ học Đại học Công nghiệp Thái Nguyên (có cơ sở ở Hà Nội) tháng 10 này là tốt nghiệp. Thế là, chúng tôi chẳng phải xa cách nhau nữa.
- Chị cảm thấy thế nào khi trong năm qua, Hồng Sơn liên tục dính án kỷ luật?
- Bạn bè, hàng xóm chỗ tôi ở khi học tại Hà Nội đều rất quý anh ấy. Khi nghe án kỷ luật với anh Sơn, mọi người cũng nghi anh ấy bán độ. Tôi cũng giải thích, cũng buồn, cũng khổ nhưng rồi mọi chuyện đều qua. Yêu nhau là phải tin nhau, thế thôi. Chúng tôi đã là bạn, là người yêu cả hai chục năm nên tôi sẽ luôn tin anh ấy.
- Kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới của chị như thế nào?
- Tới 6/10 này là cưới chính thức nhưng 4/10, nhà gái sẽ tổ chức cưới trước. Mấy bữa nay, ngược xuôi hết Hà Nội, Hoà Bình để chuẩn bị mời mọi người. Thế mà tôi chẳng thấy mệt gì, có lẽ vui quá quên cả mệt. Tôi chỉ hơi tiếc, tuần trăng mật dự kiến ở Đà Lạt, Nha Trang đành tạm hoãn vì anh Sơn vừa được gọi tập trung trở lại chuẩn bị cho giải đấu ở Bình Dương.
Ban Mai thực hiện