Nguyễn Thúy Ngân. | Nguyễn Thị Bích. |
Chiều qua, trong 6 trận chung kết tán thủ, võ sĩ VN góp mặt trong 4 trận. Ở trận đầu tiên hạng cân 48 kg, VĐV nữ Nguyễn Thị Bích dễ dàng đánh bại đối thủ người Myanmar Si Si. Ngược lại, đồng đội Nguyễn Thúy Ngân lại khá vất vả trước đối thủ người Thái Lan, Sopa Malewan. Chị để thua VĐV chủ nhà với tỷ số 1-2 trong sức ép từ hàng trăm khán giả Thái Lan ngồi chật kín nhà thi đấu. Tuy nhiên, chiếc HC vàng đã thuộc về Thúy Ngân do cô đã thắng đối thủ người Philippines với tỷ số 2-0 trong khi VĐV này cũng thắng võ sĩ Thái Lan Sopa 2-0. Xét về tổng tỷ số, Thúy Ngân đã lên ngôi vô địch rất xứng đáng.
Phan Anh Yên. | Nguyễn Văn Tuấn. |
So với các đồng đội nữ, các VĐV nam của chúng ta có vẻ yếu thế hơn đối thủ. Trước khi bước vào nội dung nam, HLV Vũ Văn Thường còn nhận định: “Chúng ta chỉ hy vọng có 2-3 chiếc HC vàng ở 4 trận chung kết tới”. Sau khi các đồng nghiệp nữ có thành công vang dội, Phan Anh Yên bước vào trận chung kết khó khăn nhất trong chiều hôm nay. Đối thủ của anh là đương kim vô địch thế giới người Philippines, Rivcra Benjie. Chính lãnh đội Bùi Thị Trường Giang cũng thừa nhận: “Đối thủ của Yên quá mạnh tuy nhiên, các VĐV luôn thi đấu hết mình dù phần trăm cơ hội là nhỏ nhất”.
Tuy nhiên, VĐV người Hà Nội đã thi đấu thăng hoa, rất chủ động trong các pha tấn công dồn ép đối thủ trong hầu hết thời gian của trận đấu. Không ai còn nhận ra VĐV người Philippines, Rivcra Benjie, đang giữ chức vô địch thế giới ở hạng cân 56 kg nam. Cuối cùng, Anh Yên đã có thắng lợi thuyết phục 2-0 và có chiếc HC vàng đầy bất ngờ.
Yên có HC vàng với lối đánh áp đảo đối phương thì đồng đội Nguyễn Văn Tuấn có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Saengdaeng Teerapong của Thái Lan để đoạt HC vàng. Có phần bị tâm lý khi bước vào trận đấu, Tuấn bị đối phương áp đảo và chịu lép vế trong hiệp đầu tiên. Anh cũng bị võ sĩ người Thái Lan, thi đấu rất hứng khởi với sự cổ vũ của khán giả nhà, đẩy xuống thảm thi đấu trong hiệp hai. Tuy vậy, VĐV người Hà Nội đã có sự phản công đầy ngoạn mục để có thắng lợi 2-1 trước Saengdaeng Teerapong.
Sau trận đấu, Anh Tuấn phát biểu: “Kết thúc hiệp đầu tiên, tôi đã nghĩ bỏ cuộc vì trọng tài xử ép. Tuy nhiên, khi ngã xuống sàn và nghe lời động viên của các thày, tôi quyết định trở lại để đánh tiếp vì cảm thấy quá tức giận và ức chế”.
Anh Tuấn không chỉ chiến thắng đối thủ Saengdaeng Teerapong người Thái Lan mà còn giành chiến thắng trước trọng tài, vượt qua bầu không khí sôi động của sàn đấu đầy ắp khán giả chủ nhà.
Vũ Trà My mở màn cho wushu Việt Nam. |
Như vậy, wushu Việt Nam kết thúc SEA Games lần này với 6 HC vàng (2 quyền, 4 tán thủ), đứng nhất toàn đoàn, vượt chỉ tiêu 1 chiếc HC vàng. Trưởng đoàn wushu Bùi Trường Giang phát biểu: “Đây là công sức của các VĐV. Họ đã đổ mồ hôi tập luyện và thi đấu đầy quả cảm. Trong chiều hôm nay, chiến thắng của các tuyển thủ nữ đã tạo đà tâm lý rất tốt cho các VĐV nam của chúng ta bước vào thi đấu với các đối thủ rất mạnh. Wushu VN đã vượt chỉ tiêu và gửi tặng thắng lợi này tới người hâm mộ”.
Hồng Quân (từ Korat)