Khoảng 8h sáng nay, ông Võ Xuân Mốt (56 tuổi, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đạp xe từ đường Điện Biên Phủ về Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng). Đến ngã ba Huế, thấy nhân viên trạm gác đang kéo rào chắn đường sắt để tàu chuẩn bị chạy qua. Ông Mốt cố vượt qua để khỏi phải chờ tàu thì bị xe ben tông.
Nạn nhân bị xe hất xuống đường, bánh trước xe cán ngang đầu và tiếp tục bị cuốn đi chừng 5m. Chiếc xe đạp bị kẹt giữa hai bánh xe trước của xe, còn thi thể ông Mốt nằm chẹt dưới bánh sau.
Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông tại ngã ba Huế. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Người nhà nạn nhân cho biết, ông Mốt làm nghề lượm ve chai còn vợ làm nghề bán hàng rong. Sáng nay, ông đang đi lượm ve chai thì gặp nạn. Người dân lập thùng quyên góp ngay tại hiện trường để giúp gia đình nạn nhân lo tang lễ.
Ngã ba Huế là điểm đen về tai nạn giao thông của thành phố Đà Nẵng. Một cảnh sát giao thông cho biết, thành phố từng lắp trục đèn xanh, đèn đỏ tại đây nhưng do không có hiệu quả nên lại tháo dỡ.
Nguyễn Đông