>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Lâm Hải Triều
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Chiếc đèn lồng giấy. Hình ảnh mỗi lần nhớ đến với tôi không phải là những chiếc đèn lấp lánh đủ màu sắc, những chiếc đèn lồng xa hoa, đẹp đẽ mà bao nhiêu đứa con nít thời hiện đại nhìn thấy lúc này. Chiếc đèn lồng bấy giờ của tôi chỉ là một cái bìa vở với chàng chịt chữ gấp đôi lại cắt tua rua ở giữa, dán lại và đặt hai cái que hình dấu cộng vào hai đầu rồi thắp cái nến nhỏ xíu buộc vào một cái que và tung tăng chạy quanh sân nhà mình với mấy người anh trai, được mấy vòng thì chiếc đèn cháy rụi. Đèn lồng giấy của tôi đó.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Đó là những người anh em của mình. Nhà mình đông anh em, gia đình nghèo, lại ở nơi núi rừng hẻo lánh, đi mỏi chân mới có một nhà nên Tết Trung thu thì chỉ có mấy anh em trong nhà và các em - con của chú thôi. Bố hì hục cả buổi chiều kê hai cái phản vào với nhau, mẹ thì chuẩn bị trái cây, nào bưởi, ổi, mía, một ít ống thổi và mấy cái bánh dẻo nhỏ xíu... tất cả những gì anh em mình có đấy nhưng ai cũng vui vẻ, háo hức, tung tăng từ hồi chiều tới khi trăng lên và phá cỗ. Mỗi người cầm một cái đèn lồng chạy quanh mâm cỗ và hát. Ôi chao! Cái ngày ấy còn tranh giành nhau nữa chứ nhưng giờ không thể quay lại ngày bé được nữa rồi.
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Trung Thu thật sự là một ngày Tết đối với mình. Giờ lớn rồi, mà sắp đến Trung thu vẫn háo hức, vẫn đòi các anh mua bánh cho và vẫn mong một ngày nào đó tất cả những người anh, người em của mình ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, cả ở nước ngoài nữa, cùng trở về sum họp và lại hát vang bài Chiếc đèn ông sao.
4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Món ưa thích nhất của mình là bánh dẻo dù bây giờ có đầy đủ, bánh ngon hơn ngày ấy rất nhiều nhưng mình vẫn muốn một lần được ăn lại cái vị bánh cách đây khoảng 22 năm, có lẽ ai ở nhũng năm đó và ở khu vực miền núi phía bắc sẽ nhớ vì nó rất rất ngon.
5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Mình thích nhất là được ngắm nhìn các em nhỏ cầm đèn ông sao đi vòng quanh mâm cỗ và hát. Trung thu năm nào mình cũng đi xem các em hát văn nghệ, tổ chức Trung thu ở phường và chắc chắn không thể thiếu đứa cháu gái bằng tuổi mình ngày bé đi cùng.
6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Năm nay, chắc sẽ giống mọi năm thôi, qua nhà anh hai và dẫn cháu ra phường vui Trung thu. Còn một điều nữa là sẽ gọi điện về nhà chúc mừng Trung thu mấy đứa cháu và cả bố mẹ anh, chị nữa, giờ mấy anh em lớn hết rồi, chắc bố mẹ còn nhớ cái Tết Trung thu bên mấy đứa con hồi đó lắm.
7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Mình ước gì Trung thu này các anh của mình không quá bận và tổ chức lại một cái Tết như hồi còn nhỏ ấy, mấy anh em lại cầm đèn lồng giấy và đi quanh mâm cỗ hát.
8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết Trung thu là?
- Là lúc phá cỗ, vì mình bé nhất nhà và là con gái nên thườn bị các anh bắt nạt. Cái điều duy nhất và ý nghĩa nhất của mình đó là hét toáng lên, khóc ầm ầm rồi mẹ từ trong bếp chạy ra cầm theo một cái que... các anh chạy hết và mình bị mẹ cho ăn que vì tội hay khóc nhè.
9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Tết Trung thu năm mình 4, 5 tuổi là vui nhất và đánh dấu ấn trong cả cuộc đời mình vì những năm sau đó, gia đình xảy ra biến cố nên mình không có cảm giác vui vẻ. Đến khi gia đình mình trở lại bình thường thì mình và các anh chị nữa đã lớn hết rồi.
10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Trung thu là lúc cha mẹ bỏ lại bao lo toan, vất vả, nhìn những đứa con của mình vui vẻ, quây quần hát ca bên nhau, là lúc anh em sau bao công việc mệt mỏi trở về nhà đoàn tụ, là lúc hồi tưởng về một tuổi thơ dã trải qua của cuộc đời mình. Dù không được ở bên cạnh bố mẹ nhưng mình biết bố mẹ vẫn luôn dõi theo những đứa con của họ. Tết trung thu vẫn là tất cả những gì thơ bé nhất, đẹp đẽ nhất trong con người mình.