Sáng 8/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Hứa Ngọc Anh (35 tuổi, ở Đường Thành, phường Cửa Đông) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Khoảng 1h30 ngày 7/6, chị Tươi, 19 tuổi, ở Thanh Hóa đi ăn đêm với bạn về. Khi cô gái đang đứng trước nhà số 21 ngách 51 Linh Quang, Văn Chương, có một người đàn ông tới hỏi thăm đường. Bất ngờ, gã này giật chiếc ví Tươi đang cầm trên tay.
Hai bên giằng co, cô gái hô hoán, còn tên cướp rút dao chọc tiết lợn gí vào mặt nạn nhân dọa đâm. Lúc đó, mọi người chạy ra, gã này hoảng sợ lên xe bỏ chạy. Chạy được 50m, kẻ cướp bị cô gái và người dân bắt giữ.
Hứa Ngọc Anh tại trụ sở cảnh sát. |
Tại công an phường Văn Chương, gã này khai tên Hứa Ngọc Anh. Anh ta khai tưởng cô gái là cave nên rủ đi chơi. Vừa tới nơi định hỏi, chị này đã hô cướp.
Tuy nhiên, cảnh sát làm rõ, đêm 6 rạng sáng 7/6, nghi ngờ vợ bồ bịch nên Ngọc Anh đi tìm để "dạy dỗ". Không tìm được vợ, anh ta ra ga Trần Quý Cáp uống nước. Lúc đó, Ngọc Anh phát hiện hai cô gái đèo nhau đi qua liền bám theo.
Tới ngõ Linh Quang, thấy một cô xuống xe, Ngọc Anh liền tiến tới vờ hỏi thăm đường rồi bất ngờ giật ví. Trong lúc giật vội, chiếc ví bị rơi xuống đường. Riêng con dao, trong khi bỏ chạy, Ngọc Anh đã vứt bên vệ đường.
Một cán bộ điều tra cho biết, Ngọc Anh vừa ra tù được 1 tháng. Gã này sở hữu 5 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, tàng trữ ma túy, cố ý gây thương tích...
Cơ quan chức năng đã thu giữ con dao chọc tiết lợn và trao trả chiếc ví bên trong có 5 triệu đồng cho nạn nhân.
Việt Dũng