Vợ chồng mình là bạn học từ thời phổ thông nhưng thời gian yêu nhau đến lúc cưới là 5 năm. Chúng mình có thời gian chuẩn bị cho tiệc cưới gần một năm. Mọi việc đã đâu vào đấy và đang hồi hộp chờ đợi đến ngày trọng đại. Còn một tháng nữa đến ngày cưới thì hay tin bà nội anh bị bệnh, phải nhập viện. Bà nằm được 2 tuần thì sức khỏe ngày càng yếu nên ba và các cô, chú quyết định chuyển bà lên bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây, sức khỏe của bà đã dần ổn định và khỏe hơn rất nhiều so với lúc trước, ba mẹ chồng và vợ chồng mình đều rất mừng.
Thời gian còn một tuần đến ngày cưới, hai vợ chồng vừa sắp xếp việc làm ở công ty, vừa phải tranh thủ gửi thiệp mời đến bạn bè, người thân và không quên vào viện thăm bà nội. Hai bên gia đình và vợ chồng mình cứ đếm từng ngày đến ngày cưới, chỉ mong sao sức khỏe của bà nội có thể vượt qua hôn lễ.
Ba ngày nữa đến ngày cưới, sức khỏe bà nội rất yếu, thấy tình hình không thể kéo dài thêm nữa nên các cô chú quyết định đưa bà nội về nhà để có thể kịp gặp mặt con cháu theo ý nguyện của bà nội. Lúc này, ba chồng kiên quyết muốn giữ bà nội lại bệnh viện một thời gian nữa với lý do còn nước còn tát và bệnh viện thì có nhiều điều kiện hơn khi về gia đình, như vậy khả năng bà nội có thể sống qua đám cưới cao hơn.
Nhưng khi ba chồng về quê để chuẩn bị cho tiệc cưới thì ở bệnh viện, các cô, chú lại quyết định làm thủ tục xuất viện cho bà nội ngay trong đêm khuya. Đêm đó, mình cũng vào thăm bà. Khi vừa nhìn thấy mình, bà kêu mình lại gần, ôm mình vào lòng và khóc. Bà biết sức khỏe bà đang yếu dần và lo sợ không thể tham dự đám cưới của vợ chồng mình. Hai vợ chồng ngồi thẫn thờ và lo lắng khi mọi việc đã chuẩn bị xong. Tour du lịch tuần trăng mật cũng đã được đặt rồi. Ba ngày nữa đến ngày cưới, ba chồng là con cả, chồng là cháu nội đích tôn. Chúng mình cứ lo sợ ngày cưới sẽ không được diễn ra nếu như bà mất.
Trong thời gian mấy chú làm thủ tục đưa nội về quê thì vợ chồng mình bàn với nhau hủy tour trăng mật đi Singapore, chấp nhận mất tiền đặt cọc. Nếu đi thì không yên tâm vì còn chưa biết bà có qua khỏi ngày cưới hay không. Vợ chồng mình cũng khấn vái nếu bà qua khỏi ngày cưới thì hai vợ chồng sẽ ăn chay nửa tháng.
Còn một ngày nữa đến ngày cưới, chúng mình ghé nhà thăm nội và thật bất ngờ, bà khỏe lạ thường so với lúc nằm viện. Vậy là chúng mình yên tâm ngày cưới sẽ được diễn ra như dự định. Sau ngày cưới ba ngày, vợ chồng mình bắt đầu ăn chay như đã hứa trước đó. Nhưng bà cũng mất đúng một tuần sau ngày cưới của chúng mình. Cầu nguyện cho linh hồn bà được siêu thoát nơi miền cực lạc.
Hồng Phấn
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.