Hôm 25/12, bài phát biểu Giáng sinh của Vua Charles III được phát sóng trên toàn Vương quốc Anh. Với nhiều người dân nước này, đây là lần đầu tiên Nữ hoàng Elizabeth II không còn xuất hiện trên tivi vào dịp lễ quan trọng.
Từ đầu bài phát biểu, Vua Charles III nhớ đến mẹ ông, người qua đời hồi tháng 9 ở tuổi 96. Charles ghi hình trước bài phát biểu tại Nhà nguyện St. George, lâu đài Windsor, nơi chôn cất Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip. Đó cũng là nơi tổ chức lễ tang cho cố Nữ hoàng với sự góp mặt của hàng trăm nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên thế giới.
"Tôi đang đứng đây trong Nhà nguyện Thánh George tại lâu đài Windsor, rất gần nơi người mẹ kính yêu của tôi, cố Nữ hoàng, được yên nghỉ cùng người cha thân yêu của tôi. Tôi nhớ đến những lá thư, tấm thiệp và tin nhắn vô cùng cảm động mà rất nhiều người trong số các bạn đã gửi vợ chồng tôi. Tôi không thể nào cảm ơn cho đủ vì tình yêu và sự cảm thông các bạn dành cho gia đình chúng tôi", nhà vua 74 tuổi mở đầu.
"Giáng sinh là thời điểm đặc biệt sâu lắng với tất cả chúng ta, khi nhớ về những người thân yêu đã qua đời. Vào mỗi thời điểm quen thuộc này, chúng ta thực sự cảm thấy sự thiếu vắng của họ và ghi nhớ họ qua mỗi truyền thống vẫn được duy trì. Trong bài hát mừng rất được yêu thích O Little Town of Bethlehem, chúng ta hát về cách 'ánh sáng vĩnh cửu chiếu trên những con đường tăm tối'. Niềm tin của mẹ tôi vào sức mạnh của thứ ánh sáng đó là một phần thiết yếu trong niềm tin của bà vào Chúa, nhưng cũng là niềm tin của bà vào con người. Và đó là niềm tin mà tôi dùng cả trái tim mình để chia sẻ. Nó chạm vào lòng tốt, lòng trắc ẩn, chiếu sáng cuộc sống cùng thế giới xung quanh của nhiều người. Đây là bản chất của cộng đồng chúng ta và là nền tảng xã hội chúng ta", Vua Charles III nói tiếp.
Bài phát biểu Giáng sinh đầu tiên của Hoàng gia Anh do Vua George V đọc năm 1932. Cố Nữ hoàng Elizabeth II nối tiếp truyền thống của vua cha và xuất hiện trong buổi phát sóng trên truyền hình đầu tiên vào Giáng sinh năm 1957. "Bà ấy là một kỳ quan có một không hai. Bà thật phi thường", một cựu nhân viên cung điện nói với People vài ngày trước.
Tại buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh hàng năm lần thứ hai do Kate Middleton tổ chức tại Tu viện Westminster, nhiều hoạt động tri ân dành cho cố Nữ hoàng cũng diễn ra. "Lễ mừng này dành riêng cho Nữ hoàng Elizabeth II và tất cả những người đang đau buồn vì mất người thân. Các giá trị nghĩa vụ, lòng trắc ẩn và đức tin của cố Nữ hoàng đã dẫn lối cho sự kiện này", thông điệp của Together at Christmas năm nay viết.
Ngoài ra, cây thông ở Tu viện Westminster cũng được tô điểm bằng đồ trang trí hình gấu Paddington. Nữ hoàng gắn bó với hình ảnh Paddington sau khi quay một video hài hước, với nhân vật hoạt hình được phát trong đại lễ Bạch kim của bà hồi tháng 6. Khi Nữ hoàng qua đời, hơn 1.000 chú gấu Paddington và gấu bông được công chúng đặt bên ngoài dinh thự Hoàng gia tại London và Windsor để tưởng nhớ bà.
Sáng qua, Vua Charles III và Vương hậu Camilla dẫn đầu Hoàng gia Anh tới Sandringham đi lễ nhà thờ và gặp gỡ, giao lưu với người dân như truyền thống mọi năm từ thời Nữ hoàng Elizabeth II. Cả 5 thành viên gia đình Thân vương xứ Wales - con trai cả của Vua Charles III - đều có mặt để ủng hộ ông. Trong đó, gây chú ý nhất là Hoàng tử Louis. Đây là lần đầu tiên hoàng tử 4 tuổi được bố mẹ đưa đến Sandringham sáng Noel.
Tùng Anh (Theo People)