Quốc vương 75 tuổi tỏ ra phấn chấn và tràn đầy năng lượng khi có mặt ở nhà thờ St Mary Magdalene, Sandringham để đi lễ sáng qua. Nhà vua mặc áo khoác màu camel quen thuộc và cầm theo một chiếc ô. Đi cùng ông là Hoàng hậu Camilla. Bà mặc áo khoác màu navy, đeo khăn quàng cổ màu xanh nhạt và đội mũ lông rộng vành.
Một nhóm khoảng 20 người dân đã tụ tập chờ đón nhà vua trong chuyến thăm nhà thờ lần này của ông. Tuy nhiên, cổng vào bị khóa khiến những người này không thể vào bên trong đứng hai bên đường như mọi khi. Vì vậy, những người hâm mộ của quân chủ phải đứng ngắm ông từ xa.
Charles và Camilla được linh mục Paul Williams đón chào từ ngoài nhà thờ. Cha Paul bắt tay nhà vua một cách nồng nhiệt và vỗ nhẹ vào cánh tay ông như một cách động viên. Vị linh mục trao đổi vài lời với Vua Charles III và được ông đáp lại với nụ cười trên môi để thể hiện mọi việc đều ổn.
Sáng qua là lần đầu tiên Vua Charles III đi lễ nhà thờ trong ba tuần qua. Tuần trước, ông phải trải qua một ca tiểu phẫu điều trị bệnh phì đại tuyến tiền liệt ở bệnh viện London Clinic. Nhà vua xuất viện hôm 29/1, cùng ngày với con dâu Kate. Vương phi xứ Wales trước đó phải nằm viện 13 ngày sau khi phẫu thuật vùng bụng theo kế hoạch định trước.
Vua Charles III dự định trở lại với công việc sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Kate sẽ phải chờ đến hết lễ Phục sinh theo lời khuyên của bác sĩ mới xuất hiện công khai.
Tùng Anh (Theo Mail)