
Vua Charles III và Thân vương xứ Wales, Công tước xứ Sussex, Nữ công tước xứ Sussex trong sự kiện ở Tu viện Westminster đầu năm 2019. Ảnh: PA
Sáng 5/1, tờ The Guardian bất ngờ hé lộ vài chi tiết trong cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry trước khi nó ra mắt 5 ngày. Theo tờ báo, từ ngay đầu cuốn sách, Harry đã kể về những cuộc trò chuyện riêng tư của anh với các thành viên Hoàng gia cấp cao. Gây chú ý nhất là cuộc gặp gỡ đầy "đau khổ" với Charles và William sau tang lễ của Công tước xứ Edinburgh, chồng cố Nữ hoàng Elizabeth II, tại lâu đài Windsor tháng 4/2021.
Vua Charles III, khi ấy vẫn là Thái tử, đứng giữa nhìn hai con trai đang hiếu chiến với "khuôn mặt đỏ bừng bừng". "Làm ơn đi, các con. Đừng làm cho những năm cuối đời của bố trở nên khốn khổ", Harry trích dẫn lại câu nói của Charles trong cuốn sách.
Ngoài ra, hồi ký cũng kể chi tiết việc William đánh Harry. Mô tả về cuộc đối đầu tại nhà riêng ở London năm 2019, Công tước xứ Sussex cho biết William gọi Meghan là "khó tính", "thô lỗ". Đáp trả anh trai, Harry gọi William là "con vẹt của báo chí". Khi xung đột leo thang, Harry viết rằng William "tóm lấy cổ áo tôi, dứt đứt chiếc vòng cổ của tôi và đánh tôi ngã xuống sàn".

Bìa cuốn hồi ký 'Spare' của Hoàng tử Harry.
Cảnh tượng gây sốc trên là một trong nhiều "bật mí" của Harry trong cuốn Spare - sẽ được xuất bản trên thế giới tuần tới và có khả năng gây ra sự phẫn nộ nghiêm trọng với Hoàng gia Anh. Tiêu đề cuốn sách xuất phát từ một câu ngạn ngữ cổ trong giới Hoàng gia và quý tộc, rằng con trai đầu lòng là người thừa kế tước hiệu, quyền lực và tài sản, con trai thứ hai sẽ là người dự phòng nếu có điều bất trắc xảy ra với con cả.
Sự phẫn nộ của Harry khi trở thành "lốp xe dự phòng" là chủ đề thống nhất trong cuốn sách của hoàng tử 38 tuổi. Điều này được thể hiện thông qua các chương về thời thơ ấu, thời đi học, khi là thành viên làm việc trong Hoàng gia, quân đội Anh, mối quan hệ với cha mẹ và anh trai, cũng như cuộc sống gia đình với Meghan.
Cũng ngay từ đầu sách, Harry kể lại câu chuyện cha anh được cho là nói với vợ mình, Công nương Diana, vào ngày sinh Harry: "Thật tốt. Bây giờ em đã cho sinh cho tôi được một người thừa kế và một người dự phòng rồi - công việc của tôi vậy là hoàn thành".
Tùng Anh (Theo The Guardian)