Bà Praparporn Choeiwadkoh, 45 tuổi, bị cáo buộc ngoại tình sau khi bị chồng, ông Ti, bắt quả tang trần truồng cùng nhân tình. Đối tượng ngoại tình của bà Choeiwadkoh là Phra Maha, một nhà sư 24 tuổi vừa được cặp vợ chồng "nhận nuôi" cách đây không lâu. Tức giận vì bị phản bội kép, ông Ti tung đoạn video hiện trường bắt gian cho cả thế giới biết. Đồng thời, khi được truyền thông phỏng vấn về sự phản bội của vợ và con trai nuôi, người đàn ông 64 tuổi cũng không ngại "tung hê" hết mọi chuyện.
- Nữ chính trị gia ngoại tình với con nuôi bị đình chỉ chức vụ
Theo Lai Media, vợ chồng Ti và Choeiwadkoh đã có ba con chung. Ti quyết định nhận nuôi Maha tại một ngôi chùa ở Chiang Mai ngày 18/2, dưới sự thuyết phục mạnh mẽ của vợ. Tuy nhiên, sau đó, ông Ti thường thấy cặp mẹ con nuôi ở riêng trong phòng với nhau, thậm chí còn khóa trái cửa. Lần nào, Choeiwadkoh cũng giải thích rằng bà khóa cửa vì đang tụng kinh và không muốn bị làm phiền.
Từ ngày 21/2 đến 15/3, ông Ti rời nhà ở Sukhothai đến Bangkok để làm việc. Trong khoảng thời gian này, ông phát hiện vợ thường xuyên mất liên lạc. Có người kể với Ti rằng vợ ông thường đến chùa để gặp con nuôi vào giữa đêm. Một người bạn còn khẳng định với Ti rằng Maha và Choeiwadkoh chung sống trong lúc ông đi công tác.
Sau khi trở về nhà hôm 15/3, Ti nhận thấy phòng ngủ có dấu vết được sử dụng, nhiều thứ bị dịch chuyển. Sáng sớm ngày 22/3, Ti tiếp tục bí mật quay về. Ông lái xe 5 tiếng rưỡi từ Bangkok về Sukhothai. Khi đến cửa phòng ngủ, ông nghe thấy âm thanh lạ và tìm thấy quần áo ném rải rác từ ngoài vào trong. Trong cơn tức giận, Ti xông vào, phơi bày chuyện ngoại tình của cặp mẹ con nuôi tại trận.
Trong đoạn video dài 33 giây do người đàn ông 64 tuổi chia sẻ, bên dưới lớp chăn được Ti kéo ra là cảnh Choeiwadkoh và Maha đang nằm trần truồng. Họ bật dậy trong cơn hoảng loạn, cố giải thích với Ti là "không có gì xảy ra" trong lúc vẫn chưa kịp mặc lại đồ.
Xuất hiện trong một chương trình truyền hình địa phương gần đây, Ti vẫn còn chưa nguôi cơn giận tột độ. Ông nói: "Tôi đã bị phản bội. Tôi mua cho cô ấy bao nhiêu vàng và hàng đống quà". Nhắc đến Maha, Ti cho rằng nhà sư này đã quyến rũ vợ ông. Nhà kinh doanh 64 tuổi cho hay: "Cậu ta đã lừa vợ tôi và quyến rũ cô ấy".
Choeiwadkoh là một chính trị gia nổi tiếng ở tỉnh miền trung Sukhothai. Bà là chủ tịch phòng thương mại địa phương kiêm thành viên Đảng dân chủ từ tháng 3/2023. Cho đến nay, Choeiwadkoh vẫn phủ nhận chuyện ngoại tình. Nữ quan chức giải thích rằng vì trong chùa mất nước nên con trai nuôi của bà mới về nhà tắm. Cả hai chỉ đang nằm tâm sự thì bị ông Ti bắt quả tang. Tuy nhiên, do chứng cứ rõ ràng, Choeiwadkoh vẫn bị đình chỉ chức vụ để chờ điều tra.
Vụ việc hiện trở thành vụ bê bối ngoại tình chấn động nhất ở Thái Lan trong năm nay.
Tùng Anh (Theo Hindustan Times, Lai Media)