![]() |
Vừa kết thúc màn trình diễn, Vũ Hà Anh bất ngờ xin rút khỏi Sao Mai điểm hẹn. |
Trong đêm thi đầu tiên ở giai đoạn hai diễn ra vào tối 14/7, có một bất ngờ đã xảy ra khi Vũ Hà Anh tự nguyện xin rút khỏi cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 vì lý do cá nhân. Sau khi thể hiện hai ca khúc Bailamos (Enrique Iglesias), Giấc mơ một tình yêu (tự sáng tác) và lắng nghe góp ý của Hội đồng nghệ thuật, Hà Anh đột nhiên gửi rất nhiều lời cám ơn tới khán giả, 3 vị giám khảo cùng ban tổ chức. "Em xin rút khỏi cuộc thi bởi em cảm thấy mình không còn phù hợp với sân chơi này nữa", Hà Anh tuyên bố.
Trước hành động này, cả ba thành viên của Hội đồng nghệ thuật đều tỏ ra ngạc nhiên. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phản ứng: "Em có quyền đưa ra sự lựa chọn, nhưng tôi mong em hãy suy nghĩ lại bởi có rất nhiều khán giả còn yêu mến em". Ca sĩ Tùng Dương lại gay gắt: "Tôi không hiểu, tại sao em nói lời cám ơn mọi người như thế nhưng lại khước từ cơ hội thể hiện mình tại cuộc thi. Em làm vậy thì quá kém cỏi".
Vũ Hà Anh khá xúc động trước lời nói của Nguyễn Hải Phong và Tùng Dương, tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết không thay đổi ý kiến: "Em xin lỗi vì đã làm mọi người buồn nhưng em gặp vấn đề cá nhân mà em không tiện nói ở đây". Cuối cùng, Ban tổ chức Sao Mai điểm hẹn 2012 đã phải hội ý để đưa ra quyết định cuối cùng.
Trước khi khép lại đêm thi, MC Mỹ Lan đã thông báo, Ban tổ chức tôn trọng quyết định của Vũ Hà Anh, đồng ý cho thí sinh này rời khỏi cuộc thi. Mặc dù, đây là sự việc không ai lường trước, nhưng sự ra đi của Hà Anh hoàn toàn là hợp lý, bởi xét về phần trình diễn trong đêm thi tối qua, Hà Anh tỏ ra đuối sức so với 5 thí sinh còn lại.
Ở thử thách hát tiếng Anh, Vũ Hà Anh chọn ca khúc Bailamos của Enrique Iglesias có tiết tấu và giai điệu sôi động. Anh mải mê nhảy, thậm chí di chuyển xuống cả phía khán đài khuấy động không khí nên đã không tập trung vào phần hát. Tùng Dương nhận xét, Hà Anh hát tiếng Anh cứ như... tiếng Pháp khi thí sinh này phát âm chưa chuẩn, hát phô ở những nốt cao.
Riêng ở thử thách ca khúc tự chọn, Vũ Hà Anh tự tin thể hiện nhạc phẩm do chính mình sáng tác, Giấc mơ một tình yêu. Bài hát này dễ lọt tai nhưng lại có ca từ bình dân, giai điệu như một sự chắp vá, giống rất nhiều ca khúc trên thị trường nhạc trẻ. Cả ba giám khảo đều không hài lòng về phần thi của Vũ Hà Anh. Tuy nhiên, họ đánh giá cao ở thí sinh này ở phong cách trình diễn và sự giao lưu với khán giả.
![]() |
Vũ Hà Anh tiếp tục khai thác thế mạnh về trình diễn trong đêm thi tối qua. Tuy nhiên, về giọng hát, anh lại để lộ nhiều nhược điểm. |
So với nhiều thí sinh khác, Vũ Hà Anh không phải là gương mặt nổi trội về giọng hát ngay từ đầu mùa giải Sao Mai điểm hẹn 2012. Điều giúp anh có một tấm vé lọt vào giai đoạn hai của cuộc thi chính là sự bình chọn của khán giả. Tất nhiên, xung quanh việc Vũ Hà Anh có được nhiều tình cảm của công chúng theo dõi Sao Mai điểm hẹn năm nay vẫn còn là dấu hỏi, bởi về thực lực ca hát, anh có rất nhiều điểm yếu và những màn trình diễn của anh trong các đêm thi vừa qua chưa thực sự ấn tượng.
Tại đêm gala công bố 6 thí sinh bị loại, không ít người nghi ngờ về sự minh bạch trong việc gửi tin nhắn bình chọn khi Thúy Trang, Huy Quyết, hai gương mặt xuất sắc phải nói lời chia tay, còn Hà Anh lại được đi tiếp.
Trong đêm thi tối qua, với yêu cầu hát một ca khúc tiếng Anh, 5 ca sĩ trẻ còn lại của Sao Mai điểm hẹn 2012 vẫn chưa tạo được dấu ấn cho Hội đồng nghệ thuật và người xem. Hầu hết, thí sinh chọn những ca khúc gắn liền với các tên tuổi lớn như Celine Dion, Madona, Richard Max, Adele... khiến họ gặp khó khăn trong việc làm mới. Khuyết điểm lớn nhất mà ca sĩ nào cũng bị chê là ở khả năng phát âm tiếng Anh quá nặng nề và chưa rõ. Có thí sinh còn hát tiếng Anh theo cách đối phó để vượt qua thử thách này.
![]() |
Thanh Tâm múa lụa khi hát “Frozen” của Madona. |
Điểm sáng trong đêm thi là Nguyễn Đình Thanh Tâm và Đông Hùng. Cả hai thể hiện gần như tròn trịa hai thử thách hát tiếng Anh và hát ca khúc tự chọn. Nếu Thanh Tâm tiếp tục ma mị ở trang phục, cách hóa trang với mái tóc dài che nửa mặt thì Đông Hùng lại chinh phục giám khảo bằng sự sáng tạo trong cách hát.
Nói về Thanh Tâm, giám khảo Tùng Dương bật cười khi thấy thí sinh này hát Frozen của Madona mà múa lụa. Giọng ca Con cò nói rằng, hình ảnh Thanh Tâm múa lụa không khác gì Batman đang luyện võ. Riêng nhà thơ Phan Huyền Thư lại so sánh Thanh Tâm với Lady Gaga bởi phong cách thời trang của nam ca sĩ luôn đi kịp xu hướng với các style gắn lông vũ, áo choàng voan, đăng ten... Trái ngược với sự ấn tượng ở phần tạo hình, giọng hát của "bản sao Tùng Dương" vẫn chưa có nhiều đột phá. Điều giúp anh nổi trội trong đêm thi là ở ca khúc tự chọn, Ngẫu hứng phố (Trần Tiến). Thanh Tâm khá thông minh khi phối bài hát theo nhạc điện tử và thể hiện theo cách của riêng mình, nắn nót, màu mè, hoàn toàn khác với sự giản dị, mộc mạc mà nhiều ca sĩ đàn anh, đàn chị khác từng trình diễn.
Đông Hùng là gương mặt có sự tiến bộ nhanh và đáng khâm phục nhất tại vòng chung kết Sao Mai điểm hẹn 2012. Từ một người nhạt nhòa ở những đêm thi đầu, càng đi sâu vào vòng trong, Đông Hùng lại càng tỏa sáng. Anh tiếp thu những góp ý của Hội đồng nghệ thuật và chọn bài hợp lý. Tối qua, cũng như nhiều thí sinh khác, Đông Hùng hát không có điểm nhấn ở ca khúc tiếng Anh, It's my life (Bon Jovi) nhưng ở bài hát tự chọn - Linh hồn và thể xác, anh đã khiến tác giả của ca khúc là nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong giật mình. Vị giám khảo này phải thừa nhận đầu óc anh đang bấn loạn vì có quá nhiều cảm xúc: "Tôi kém quá, không nghĩ ra cách hát hay như thế... Tuần sau, bạn đừng nên chọn bài của tôi vì tôi rất sợ mình lại trở thành trò cười". Tác giả Đường cong còn hào hứng ngỏ lời sẽ mời Đông Hùng về công ty của anh.
Ngoài Thanh Tâm, Đông Hùng, các gương mặt lại còn lại gồm Việt Anh, Trung Quân và Phú Quý vẫn duy trì được phong độ và chưa có đột phá ấn tượng.
Quỳnh Như
Ảnh: Hoàng Trương