Ca sĩ nói: "Tôi đã không còn yêu nồng nhiệt như thuở ban đầu, mà tình cảm ấy bình lặng hơn, nhưng vô cùng bền bỉ". Vũ Cát Tường nhận ra, ở tuổi 30, càng yêu mãnh liệt bao nhiêu, càng dễ mất nhau bấy nhiêu và ngược lại, mối quan hệ sẽ gắn bó khăng khít khi cả hai âm thầm song hành, hoàn thiện nhau mỗi ngày, cùng hướng về tương lai.
Vũ Cát Tường nhắc lại ngày đầu khi những thành viên FM (tên fan club của ca sĩ) đến với mình. "Họ rất sôi nổi, bùng cháy và sau đó, tình yêu ấy trở nên trầm lặng hơn nhưng không gì có thể phá vỡ được. Chính nhờ tình yêu này đi qua thời gian, nung nấu thêm từ những thăng trầm, mới biết được ai sẽ là người ở bên mình khi mình mất tất cả", ca sĩ nói.
Cũng trong concert "Hôm nay Tường 30", Vũ Cát Tường hát 30 ca khúc, trong đó có ba bài mới nằm trong EP (dạng mini album) ca sĩ sẽ ra mắt vào cuối năm. Cô cho biết, những bài hát được chọn thể hiện trong đêm nhạc thể hiện rõ nhất hành trình gần 10 năm âm nhạc của Vũ Cát Tường, thể hiện hình ảnh "một người nghệ sĩ có màu sắc riêng biệt, không hòa tan hay bị trộn lẫn với bất kỳ điều gì khác".
Nhìn lại quãng đường đã qua, Vũ Cát Tường luôn có những chiêm nghiệm riêng cho mình. Giọng ca Yêu xa bày tỏ: "Nhiều người từng hỏi tôi rằng có sợ một ngày nào đó không thể viết được hit nữa không. Tôi đã suy nghĩ và sau đó đã trả lời: 'Thứ mà tôi không có khả năng tạo ra lần thứ hai chính là tuổi trẻ, bài hát có thể hit hoặc không hit nhưng một khi nó đã là sáng tạo của mình thì theo thời gian nó vẫn sẽ ở đấy và bằng cách nào đó, bài hát sẽ được tìm tới những người cần nghe'".
Nhưng, với Vũ Cát Tường, tuổi trẻ thì khác. Khi đi qua những năm 20, ca sĩ không chạy theo bất kỳ cuộc đua nào, mà chọn cho riêng mình một con đường rồi đi nó cho bằng hết. Bởi cô nghĩ, sẽ có những điên rồ, dại khờ mà sau này không có cơ hội làm lại. "Có thể, người khác nhìn vào sẽ cười mình, nhưng đó là trải nghiệm sẽ không có lần thứ hai. Vậy nên khi có được tuổi trẻ đó, tôi đã sống thật trọn vẹn", ca sĩ cho biết.
Nguyên Thảo