Lee Myeong Gyun, phát ngôn viên của sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi trong buổi gặp báo chí mới đây cho biết, họ đã gửi văn bản tới đại sứ quán Hàn Quốc để nhờ cậy sự giúp đỡ. Theo đó, trong thời gian 3 tháng, giám đốc Kim sẽ trở về quê nhà để chịu trách nhiệm trước pháp luật vì sự liên quan của ông này tới cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yun vào 7/3 vừa qua: "Sẽ mất khoảng 3 tháng để có thể đưa ông ta về Hàn Quốc. Sau khi bị bắt tại Nhật, Kim sẽ bị giữ lại tại nước này hoàn tất các thủ tục giấy tờ, pháp lý". Vị giám đốc của Contents Entertainment tới Nhật Bản từ tháng 12 năm ngoái và từ đó vẫn chưa quay lại Hàn Quốc.
Jang Ja Yun. Ảnh: Joong. |
Xung quanh vụ điều tra cái chết của Jang Ja Yun, ông Lee cho biết vụ việc sẽ sớm được làm sáng tỏ: "Cho đến thời điểm hiện tại, vụ việc đã được điều tra tới 80%. Sau khi Kim được dẫn độ về nước, chúng tôi sẽ hỏi ông ta về danh tính những nhân vật đã được Jang Ja Yun phục vụ khi cô ấy còn sống".
Hơn một tháng sau khi Jang Ja Yun tự tử, vụ án vẫn chưa được điều tra sáng tỏ. Ảnh: News. |
Theo Joong, trong tuần vừa rồi, giám đốc một tờ báo mạng cũng được gọi đến chất vấn. Người này bị nghi ngờ là đã lên giường với Jang tại một salon ở Gangnam, nam Seoul. Ngoài ra, trong tuần này, những người có liên quan cũng sẽ được gọi lên đối chất. Trong khi danh tính của người này chưa được cảnh sát chính thức tiết lộ thì một vài vị làm luật đã chỉ rõ đó là một nhân vật cấp cao của tờ Chosun Ilbo. Tức giận, tờ này tuyên bố sẽ gửi đơn kiện để đòi bồi thường cho danh dự bị tổn hại.
Nguyễn Hương