![]() |
Thanh Bình (trắng) đã có cơ hội, nhưng không thể tận dụng. Ảnh: VnE. |
Trận đấu mở màn với những tình huống bị bỏ lỡ đầy tiếc nuối của cả hai đội. Chỉ trong 20 phút đầu, tiền đạo Phan Thanh Bình có 2 pha sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Một lần, anh tung cú sút sấm sét ngoài vòng 16m50 nhưng thủ thành Kittisak đã kịp phản xạ đẩy bóng ra. Tiếp theo là pha tung người móc bóng điệu nghệ nhưng "quái kiệt" Kittisak cũng kịp dùng những đầu ngón tay đẩy ra ngoài.
Thái Lan cũng tạo ra nhiều tình huống rất ngon ăn, đặc biệt là pha đối diện với thủ thành Hồng Sơn của Sarayoot nhưng bóng lại đi vọt xà. Đến cuối hiệp một, trong một tình huống tấn công biên phải, bóng đến chân Thonglao nhưng anh này lại đệm bóng ra ngoài trong tư thế rất thoải mái.
Thực tế, đội Thái Lan đã không căng sức ra thi đấu mà chủ động cầm bóng kéo dài thời gian. Có rất nhiều tình huống Thái Lan có thể triển khai bóng tấn công nhưng họ lại chuyền ngược về sân nhà để các hậu vệ kéo dài thời gian và làm giảm sự hưng phấn của đối phương. Ý đồ của HLV Chanvit rất rõ ràng, dưỡng sức để chuẩn bị cho trận chung kết với Singapore.
Trước một đối thủ không mặn mà với chiến thắng nhưng đoàn quân của ông Riedl vẫn bế tắc trong việc triển khai lối chơi. Bài tấn công biên của HLV Riedl đã không thể phát huy tác dụng khi Tấn Tài có dấu hiệu quá tải và đánh mất mình. Còn biên trái liên tục bị tiền vệ Suchao khuấy đảo khiến ông Riedl phải thay cả Bảo Khanh và Văn Biển.
Điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất chính là sự cẩn trọng quá mức của HLV Riedl. Bị dẫn 2-0 trong trận lượt đi trên sân nhà, lẽ ra đội tuyển phải tràn lên tấn công tìm bàn thắng. Nhưng trong nhiều tình huống họ chơi chậm rãi cứ như đang dẫn điểm đối phương.
Lại một lần bóng đá VN lỡ hẹn với chức vô địch khu vực (VN và Malaysia cùng được HC đồng) và thêm một lần trái tim người hâm mộ lại đau nhói.
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Riedl: "Nếu Thanh Bình tận dụng tốt cơ hội ở những phút đầu tiên, cục diện trận đấu đã có thể khác. Nói chung, chúng ta đã làm những gì có thể làm được nhưng vẫn phải chấp nhận rời cuộc chơi".
HLV Chanvit: "Tôi nghĩ đội VN đã có một trận đấu tốt. Họ tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Bây giờ những gì tôi nghĩ là trận chung kết lượt đi gặp Singapore vào ngày 31/1 tới. Đó sẽ là hai lượt đấu đầy khó khăn cho chúng tôi".
(Theo Tuổi Trẻ)