Gia đình nghệ sĩ Xuân Hiếu tề tựu đông đủ tại nhà tang lễ bệnh viện Thống Nhất, TP HCM để làm lễ truy điệu cho anh. Chị Ngọc Linh sau hai ngày lo hậu sự cho chồng, sáng nay, đã không thể kìm được nước mắt. Chị im lặng, nét mặt đau đớn khi sư thầy thực hiện các nghi lễ đưa Xuân Hiếu về nơi chín suối. Những ngày qua, chị Linh cùng ba con trai đồng hành bên chồng chiến đấu với bệnh tật và tổ chức đám hiếu chu đáo lúc anh nằm xuống. Ba con trai của nam nghệ sĩ nâng di ảnh và bát hương bố, dẫn đầu đoàn đưa tiễn. Linh cữu của Xuân Hiếu được chuyển tới nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP HCM. Trước lúc mất nhiều tháng, anh luôn dặn dò vợ con những tâm nguyện, trong đó có việc linh cữu được đặt tại nhà tang lễ, sau đó hoả táng và đưa tro cốt vào chùa. Xuân Hiếu mong đám tang của anh diễn ra nhẹ nhàng, ấm cùng bên gia đình, bạn bè mà không có sự tham gia của đội kèn trống hay quay phim, chụp ảnh như thường thấy. Thay vào đó, vợ con bật những giai điệu saxophone do Xuân Hiếu thể hiện để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị Ngọc Linh lộ vẻ mệt mỏi khi lên xe chở linh cữu chồng. Chị ngoái nhìn đoàn người đến tiễn đưa anh chặng đường cuối. Nhạc sĩ Hoài Sa có mặt sớm để tiễn biệt Xuân Hiếu. Nhạc sĩ Đức Trí đứng một góc theo dõi lễ di quan của người anh em. Lam TràẢnh: Maison de Bil