Cảnh sát đến cắt xích giải thoát cho người đàn ông. Ảnh: Daily Chilli. |
Người dân thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông phát hiện một người đàn ông ngực trần bị xích vào cột. Trên cột có dán một tờ giấy viết tay ghi: "Đừng thả vì nếu được giải thoát, anh ta sẽ lại say xỉn. Cảm ơn". Những người sống quanh đó cho rằng mẩu giấy có thể do vợ người đàn ông trên để lại.
Theo Daily Chilli, người này nói có thói quen uống rượu đã nhiều năm qua và luôn trở về nhà trong tình trạng say khướt. Anh ta đã hứa với vợ sẽ bỏ "ma men" nhưng không thể giữ lời. Nạn nhân đã xin lỗi vợ nhiều lần và hứa sẽ không uống nữa.
Tuy nhiên cách đây vài ngày, anh lại lết về nhà khi đã say mềm. Tức giận, chị vợ lôi chồng ra công viên và trói ở đó. Cô để lại cốc, chai nước và cả một hộp nhựa cạnh chồng trước khi bỏ đi. Giới truyền thông đưa tin, sau khi được thông báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và cởi xích cho người này.
Cẩm Vân