Vợ chồng tôi đã lấy nhau được hơn một năm, đã có con, sống cùng bố mẹ tôi. Gia đình tôi có nề nếp, người lớn nói phải nghe, không được cãi lời. Khi yêu, tôi đã biết nếp sống trong gia đình vợ khác nhà tôi, khiến cô ấy mất một thời gian để thích ứng. Vợ cũng hay bị mẹ chồng khiển trách, giáo huấn.
Cách đây vài hôm, vợ nói với tôi sẽ đưa con về nhà ngoại chơi. Tôi đã dặn vợ kỹ càng cần chuẩn bị những gì và nói cô ấy phải xin phép bố mẹ tôi. Tuy nhiên, vào ngày cô ấy về nhà ngoại, mẹ tôi nói cô ấy về mà chẳng thưa gửi gì, rất vô phép tắc. Tôi hỏi thì vợ đáp đã thông báo với mẹ. Nhưng tôi thấy vợ làm sai vì cô ấy chỉ thông báo chứ không xin phép, không chờ mẹ tôi đồng ý mà đã đi. Hiện tại, hai mẹ con mâu thuẫn và tôi đứng giữa, không biết phải làm thế nào. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.