Sau ba năm chuẩn bị, vợ chồng Irene Hoàng - Adonis Tú Lơ Khơ đón nhận tin vui khi chị Irene bầu hai con sinh đôi là bé Money (con trai) và Ruby (con gái) ở tuổi 51. Quá trình mang thai lẫn sinh mổ hồi cuối năm 2021 của chị Irene Hoàng không dễ dàng, đối mặt các rủi ro về sức khỏe.
- Từng nghén nặng, hụt hơi khi mới mang thai đôi, đến các tháng cuối thai kỳ, sức khỏe của chị như thế nào?
- Có bầu sinh đôi nên tôi rất cẩn thận, khám thai đều đặn, đo nhịp tim của con thường xuyên, kiểm tra xem các con có đạp đủ không, thể trạng, cơn gò. Khi có dấu hiệu bất thường, tôi đều tới gặp bác sĩ. Tuy vậy, lần nào đi khám thai cũng vất vả vì tôi phải test nhanh Covid-19. Bác sĩ cũng khuyên tôi tiêm vaccine phòng Covid-19 nhưng tôi lo sợ rủi ro cho các bé nên tôi không tiêm lúc bầu. Tôi đã bảo vệ bản thân và các con bằng cách ở nhà 24/7, các thành viên trong nhà cũng không ra ngoài nên khả năng lây nhiễm không đáng lo ngại.
Bên cạnh hạn chế ra ngoài, tôi cũng cố gắng bồi dưỡng, ăn uống đủ chất vì sợ con sinh ra sẽ nhẹ cân, sau này nuôi vất vả. Tuy nhiên, ở tuần thai thứ 27, tôi bị tiểu đường thai kỳ do rối loạn chuyển hóa. Khi hỏi bác sĩ, tôi được biết đây là vấn đề thường gặp khi bầu đôi. Lúc đó, tôi đề nghị bác sĩ để được đi thăm khám mỗi tuần một lần thay vì ba tuần một lần.
Vì vấn đề này, tôi phải ăn kiêng, theo dõi lượng đường hàng ngày và cảm thấy tương đối căng thẳng. Tôi không ăn các loại trái cây có hàm lượng đường cao, chỉ chọn hoa quả ít đường như củ đậu, roi, ổi. Tôi cũng gần như phải kiêng 100 % tinh bột. Mặt khác, tôi không uống được sữa bầu, chỉ uống sữa hạt nên đó cũng là một trong những trở ngại.
Do ăn kiêng nên cuối thai kỳ, tôi không tăng cân nhiều. Bác sĩ cũng giới hạn cho tôi một tuần tăng 0,5 kg. Ở các tuần thai 27-29, mọi việc tưởng như rất thuận lợi, nhưng đến tuần thứ 30, các cơn gò xuất hiện. Qua tuần thứ 31 được ba ngày, bác sĩ khuyên tôi vào viện để tiêm trưởng thành phổi cho hai bé. Và tôi buộc phải nằm viện 48 tiếng để theo dõi, phòng ngừa nguy cơ lượng đường trong máu tăng lên đột ngột hoặc tăng huyết áp. Hết 48 tiếng, sức khỏe của tôi tốt, bác sĩ đã quyết định cho tôi xuất viện.
Tuy nhiên, trong lúc hai vợ chồng đang chuẩn bị đồ để về nhà, tôi có cơn gò nhẹ, phải gọi bác sĩ. Êkíp dùng máy đo cơn gò và tim thai của em bé. Lúc đấy, bác sĩ phát hiện ra tần suất các cơn gò của tôi diễn ra liên tục mà tim thai của một bé bị yếu. Vì vậy, tôi buộc phải mổ cấp cứu, sớm tám tuần.
- Quá trình sinh mổ của chị đã diễn ra như thế nào?
- Trong vòng 30 phút, bác sĩ quyết định mổ cấp cứu, tôi rất lo lắng, hồi hộp và sợ hãi vì không ngờ ngày đưa em bé ra lại đến nhanh như vậy. Hai vợ chồng rất cuống, chỉ có đủ thời gian gọi điện về nhà báo tin cho gia đình. Sau đó, tôi được đẩy vào phòng mổ. Tôi rất sợ nhưng trong đầu tự an ủi, nghĩ là: "Mỗi ngày có hàng bao nhiêu bà mẹ mổ đẻ, là chuyện rất bình thường. Mổ cấp cứu chắc cũng nhanh thôi".
Sau đó, êkíp gây tê tủy sống cho tôi. Vì lần đầu sinh mổ, bị đụng chạm dao kéo trên người nên tôi vừa sợ, vừa run, vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục cho đến khi ca mổ kết thúc. Chỉ trong 30 phút, hai em bé đã lần lượt chào đời. Bé Money ra đời lúc 21h27 phút, bé Ruby được đón ra lúc 21h28 phút. Lúc bác sĩ đón được em bé đầu tiên, tâm trạng tôi nhẹ nhàng hẳn đi, cực kỳ hạnh phúc, mừng rơi nước mắt khi nghe thấy con khóc. Sau đó, bác sĩ nói cần đưa bé tới phòng chăm sóc đặc biệt nên tôi chưa kịp nhìn con, các bé đã được đưa đi.
Cùng lúc, chồng tôi vẫn ở ngoài phòng mổ và không nghĩ quá trình sinh mổ của tôi diễn ra nhanh như thế. Khi bé Money được đẩy ra ngoài, anh còn tưởng đó là con nhà người khác, chúc mừng người ta. Khi y tá thông báo, anh Adonis mới biết hai bé đã chào đời.
- Sau ca mổ bắt thai, sức khỏe của chị đã hồi phục ra sao?
- Thời Covid-19, bệnh viện chỉ cho phép một người vào thăm nuôi sản phụ và đó là chồng tôi. Dịch vụ ở bệnh viện quốc tế rất tốt, chuyện cơm nước cũng do bệnh viện lo cho cả hai vợ chồng. Vì vậy, anh Adonis không phải làm gì mà ở bên lo lắng tinh thần cho tôi thôi.
Sau ca mổ, các bác sĩ đưa tôi lên phòng hồi sức khoảng một tiếng, giúp tôi giảm đau. Lúc đó, tinh thần của tôi hạnh phúc vì đã đạt được ước nguyện mẹ tròn con vuông, tôi cảm thấy rất khỏe. Tới sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi mới lên phòng sơ sinh để thăm con.
Khi thuốc giảm đau của ngày hôm trước hết tác dụng, tôi bắt đầu đau, được gây tê vùng dưới, bên mạn sườn. Các cô điều dưỡng chỉ phải làm vệ sinh cho tôi một lần hôm tôi sinh mổ và một chút vào sáng hôm sau. Còn anh Adonis giúp tôi tập đi, dẫn tôi từ giường vào nhà vệ sinh. Sau đó, tôi chủ động đi lại vì đã cảm thấy khỏe. Chỉ ba ngày sau khi sinh mổ, tôi xin xuất viện để về nhà tĩnh dưỡng cho thoải mái.
- Cảm xúc của chị khi nhìn thấy các con lần đầu tiên như thế nào?
- Lúc lên phòng con, tôi vẫn còn đau vết mổ nhưng được nhìn thấy hai bé, tôi hạnh phúc vô cùng, quên hết đau đớn vì các bé dễ thương, khỏe mạnh. Hai con có mắt to giống cả ba cả mẹ, bé Ruby tóc dày, đặc biệt giống ba lúc còn nhỏ. Lúc chúng tôi khoe ảnh con với mọi người, ai cũng khen các con vừa có nét giống ba, vừa có nét giống mẹ, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì các con đều tròn trịa, đầy đặn, xinh xắn.
Dẫu vậy, tôi thương các con lắm vì các cháu bé quá, không thể tưởng tượng được sao con lại bé đến thế. Money nặng 1,76 kg, còn Ruby chỉ nặng 1,56 kg. Khi mẹ xuất viện, các con vẫn phải nằm trong lồng kính để đội ngũ y bác sĩ nuôi cho cứng cáp tới khi các bé có nhịp thở bình thường.
- Thời gian các bé phải ở lại viện, anh chị đi lại chăm sóc con như thế nào?
- Hai bé Money, Ruby phải nằm viện 30 ngày và ngày nào vợ chồng tôi cũng vào viện để thăm em bé. 11h hàng ngày, chúng tôi vào viện, 18-19h mới về. Vì vậy, tôi chưa được ở cữ ngày nào. Quá trình hơi vất vả vì mỗi lần chúng tôi lên phòng sơ sinh thăm con đều phải test Covid-19, ngồi đợi kết quả một tiếng mới được lên với con. Đến tuần cuối cùng, chúng tôi phải test PCR, đợi kết quả lâu hơn.
Trưa nào tôi cũng vắt sữa chuẩn bị cho con. Sau đó, vợ chồng tôi lên phòng ôm con 1-2 tiếng, da kề da với con để con cải thiện tốt nhịp thở lẫn tinh thần, đường tiêu hóa của các con. Đấy cũng là những kỷ niệm đáng nhớ khi chăm con.
- Chị duy trì chế độ ăn như thế nào để lợi sữa?
- Những ngày đầu, tôi cũng ăn cháo móng giò như phương pháp dân gian nhưng về sau, tôi sợ quá. Ngày đầu tiên tôi vắt sữa cho hai con để gửi ở bệnh viện chỉ thu được 10 ml, sau đó tôi duy trì nguồn sữa mẹ bằng cách cố gắng ăn và liên tục uống sữa.
Mỗi ngày, người giúp việc sẽ nấu 2-3 lít sữa đậu nành tươi cho tôi uống vì tôi không uống được sữa bò, sữa bà bầu. Tôi cũng uống thêm sữa hạt Hàn Quốc, gạo lứt và ăn nhiều trái cây. Tôi còn duy trì uống vitamin từ lúc mang bầu đến sau sinh theo đơn bác sĩ. Vì vậy, sữa mẹ không quá nhiều nhưng đủ cho hai con.
- Hiện tại, cuộc sống bỉm sữa của chị ra sao?
- Sau khi hai cháu xuất viện, chúng tôi để các con ở phòng riêng. Tôi đã tìm 10 cô điều dưỡng chuyên nghiệp để chăm sóc hai bé theo ca. Các cô điều dưỡng làm nhiệm vụ tắm, chăm sóc sức khỏe các bé rất tốt.
Tuy vậy, tôi cũng gác công việc, gần như ở bên cạnh các con cả ngày. Khoảng 6h30-8h30 và 18h30-20h30, các cô thay ca, tôi sẽ chăm con. Tôi cũng cùng các cô điều dưỡng lên kế hoạch cho con uống sữa, cứ đều đặn ba tiếng tôi cho các bé bú mẹ một lần, sau đó uống thêm sữa công thức. Tôi có tinh thần vui vẻ nhưng thể chất tương đối mệt vì phải túc trực cho con bú theo lịch.
Có hai bé sinh đôi, nhà cửa vui nhưng đôi lúc cũng loạn xì ngậu khi các bé khóc cùng lúc. Thông thường, lúc các cô giao ca, hai bé đã được bú no và lăn ra ngủ nhưng có những hôm, chúng không ngủ, khóc cùng lúc nên vợ chồng tôi chia nhau mỗi người chăm một bé.
- Các em bé nhà chị có nết ăn, ngủ như thế nào?
- Những người tới chơi nhà tôi đều nhận xét nhà có em bé mà không phải nghe tiếng trẻ khóc. Tôi nghĩ lý do bởi các bé được chăm sóc đúng khoa học, ăn no rồi ngủ. Money và Ruby ngủ riêng trong cũi. Khi các bé ăn xong, chúng tôi không ru ngủ mà vỗ ợ, cho con nằm luôn.
Một điều quan trọng nữa mà gia đình tôi lưu tâm là vấn đề vệ sinh phòng ốc, đặc biệt là trong thời kỳ Covid-19. Nhà tôi thường xuyên hút bụi trên giường, giữ nhiệt độ tối ưu cho em bé, có máy lọc không khí, máy cân bằng độ ẩm, giúp con phát triển trong môi trường an toàn. Trung bình hai ngày, các cô điều dưỡng sẽ được test Covid-19 một lần.
Các bé hiện ăn ngủ điều độ, tăng cân tốt.
- Người nhà giúp đỡ chị ra sao từ lúc ở viện tới nay?
- Tất nhiên chồng là người đồng hành với tôi rất nhiều. Anh Adonis là trụ cột chính trong gia đình về kinh tế nên lúc chăm con ở viện, anh vừa phải làm việc, vừa chăm con. Sau khi ra viện, chúng tôi có các cô điều dưỡng chăm sóc con giúp nên anh hỗ trợ tinh thần cho tôi là chính. Khi nào các con cần có bố chăm sóc, bố sẽ xuất hiện. Anh cũng dọn dẹp, điều chỉnh phòng ốc cho con. Những lúc có lịch tiêm vaccine cho con, hai vợ chồng tôi cùng đưa con đi.
Còn con gái lớn của tôi - bé Kitty rất yêu hai em. Ngày nào Kitty cũng qua chỗ các em, biết thay bố mẹ dỗ dành em khi em khóc. Nói chung nhà có thêm hai bé khiến không khí rất ấm áp, hạnh phúc. Hai vợ chồng tôi hiện tại rất vui vì sự hiện diện của hai con và bởi các bé phát triển mạnh khỏe giống như các bé được sinh thường.
Bây giờ chúng tôi giáo dục sớm cho các bé theo lộ trình từ không đến ba tuổi. Khi rảnh rỗi, bố sẽ lên dạy cho các con những bài học đầu tiên. Hàng sáng, chúng tôi bật các chương trình hát, kể chuyện tiếng Anh, các bài diễn thuyết của người nổi tiếng bằng tiếng Anh cho các bé nghe. Chúng tôi hy vọng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với gia đình Ruby và Money.
Chị Irene Hoàng (Hoàng Hải Yến, sinh năm 1970) là doanh nhân. Năm 2018, chị cùng Adonis Tú Lơ Khơ tổ chức đám cưới và "gây sốt" vì mức độ hoành tráng cùng sự lãng mạn, sang trọng. Chồng chị - Adonis Tú Lơ Khơ (sinh năm 1991), từng mang hình hài của một cô gái, sau đó chuyển giới và được cộng đồng mạng gọi là "Nam thần chuyển giới". Adonis Tú Lơ Khơ hiện là doanh nhân và cũng được biết đến với nhiều hoạt động tích cực trong cộng đồng LGBT.
Hằng Trần thực hiện
Ảnh: NVCC