7 năm sau khi người sáng lập tạp chí người lớn Playboy qua đời, góa phụ Crystal Hefner quyết định ra mắt cuốn hồi ký phơi bày những sự thật trần trụi bên trong dinh thự xa hoa nổi tiếng mà biết bao cô gái từng thèm khát. Trong cuốn sách mang tên Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Chỉ nói những điều tốt đẹp: Sống sót ở Playboy và tìm lại chính mình), Crystal kể về quá trình từ ngày được mời tới dinh thự dự tiệc đến khi trở thành bạn gái, vị hôn thê và vợ của Hugh Hefner.
Trong một số trang sách được giới thiệu trên báo, Crystal Hefner kể về lần đầu cô được chọn tham dự tiệc Playboy Halloween năm 2008. Đêm hôm đó, trong khi vẫn đang choáng ngợp trước những cô gái sexy và sự hào nhoáng ở dinh thự nổi tiếng này, Crystal lọt vào mắt xanh của Hugh Hefner. Cô sinh viên kiêm người mẫu 21 tuổi được ông chủ 81 tuổi mời vào phòng ngủ cùng ba cô gái khác. Crystal sốc khi chứng kiến Hugh quan hệ với từng người một. Cô cho biết không hề thấy sự thân mật nào, thay vào đó là sự vô cảm, quyền lực và kiểm soát.
Crystal kể ngày đó dinh thự Playboy có ma lực quyến rũ với cô và nhiều người đẹp khác. Bởi vậy, khi được đích thân Hugh Hefner mời đến sống ở đây, cô đồng ý ngay lập tức. "Cuộc sống ở biệt thự vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên tôi trông thấy. Những người nổi tiếng xuất hiện thường xuyên. Tôi cảm thấy như mình đang ở trung tâm của vũ trụ. Mọi người đều muốn ở đây, ngay cả những người nổi tiếng nhất thế giới. Các nhân viên chăm sóc mọi thứ. Tôi có thể nhấn nút, gọi bất kỳ đồ ăn nào tôi muốn", Crystal nhớ lại.
Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, người đẹp bắt đầu nhận ra mọi thứ không hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài. Hugh bắt đầu khó chịu vì cô tăng cân, bởi vậy Crystal phải lao vào tập thể dục. Cô và những người khác đều phải thực hiện những quy tắc khắt khe Hugh đưa ra, như giờ giới nghiêm là 18h, không to son đỏ, màu tóc hay màu móng đều theo đúng quy định...
Crystal nỗ lực chiều theo mọi ý muốn của ông chủ và không lâu sau, cô trở thành bạn gái chính của ông. Người đẹp cảm thấy mình giống như một cô gái trong truyện cổ tích được hoàng tử dẫn ra khỏi bóng tối và đưa đến lâu đài. "Tuy nhiên, khác biệt nhỏ trong câu chuyện này là phần lớn thời gian Hef không phải là một hoàng tử. Ông ấy có thể quyến rũ nhưng cũng có thể rất tàn nhẫn", cô viết.
Một trong những việc Crystal thường phải làm là tìm kiếm những cô gái mới cho Hugh Hefner trong các bữa tiệc. "Ông ấy thích có ít nhất 5 cô gái và tôi biết ông thích gì. Thật sự nhẹ nhõm khi có những người phụ nữ khác trong phòng ngủ với tôi", Crystal kể.
Crystal cho biết Hefner lạm dụng thuốc viagra để duy trì cuộc sống tình dục ở tuổi ngoài 80. Theo Mail, người đẹp kể rằng ông chủ Playboy bị giảm thính lực vì dùng quá nhiều loại thuốc chống rối loạn cương dương nhưng ông tuyên bố thà điếc một bên tai còn hơn phải từ bỏ thuốc.
Theo Crystal, Hugh Hefner không quan tâm đến cảm giác của người khác, ông cũng không bao giờ dùng bao cao su. Cô biết bản thân sau này sẽ hối hận về những đêm dài trong phòng ngủ, "hối hận về những cách tôi đã thỏa hiệp và phản bội chính mình".
Trong cuốn sách, người mẫu tóc vàng cũng kể về việc cô đã miễn cưỡng trở thành vị hôn thê của người đàn ông quyền lực trong làng giải trí Mỹ ra sao. Crystal tiết lộ, vào Giáng sinh năm 2010, Hefner đưa cho cô một chiếc nhẫn và nói: "Tôi hy vọng nó sẽ phù hợp". Cô bối rối vì trước đó chưa bao giờ nói về chuyện kết hôn và họ không thực sự yêu nhau. Nhưng có rất nhiều người ở trong phòng tại thời điểm đó, "bao gồm các bạn gái khác, nhân viên, một nhiếp ảnh gia, một người quay phim". Crystal cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Khi cô đeo nhẫn, "mọi người vỗ tay và máy ảnh lóe lên". Tin tức đính hôn sau đó ngập tràn trên các báo.
Người đẹp cho biết, trong khi cô vẫn đang hoang mang, Hugh Hefner đã lên kế hoạch làm show truyền hình thực tế mang tên Marrying Hef và cô là diễn viên chính cùng Hef. Ông đưa cho cô ký hợp đồng, trong đó cô nhận được 2.500 USD cho vai diễn. "Tôi tình cờ nghe thấy Hef và nhà sản xuất nói về những gì họ nhận được: 800.000 USD. Họ kiếm tiền từ tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cỗ máy Playboy sẽ vắt kiệt mọi thứ có thể từ tôi chừng nào tôi còn ở đây. Họ sẽ ép tôi như một quả chanh. Tôi biết mình phải rời đi", Crystal viết.
Vào một đêm thứ Bảy, giữa giờ chiếu phim, Crystal lẻn ra ngoài, giả vờ cần mua tampon và lái xe đi thẳng. "Đó là tháng sáu, chỉ vài ngày trước đám cưới. Tất cả mọi thứ đã được đặt hàng và trả tiền: trang phục, hoa, đồ ăn. Nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi. Hef chưa bao giờ cầu hôn tôi", cô viết trong hồi ký.
Crystal bỏ đi, tìm kiếm cuộc sống tự do, bất chấp việc có thể khiến Hugh Hefner nổi giận. Tuy nhiên một năm sau, khi đã suy nghĩ kỹ về mọi thứ, cô trở lại dinh thự. Crystal đồng ý kết hôn vào đêm giao thừa năm 2012. Người đẹp trở thành vợ thứ ba của Hugh Hefner khi ông đã 86 tuổi. Theo tiết lộ của Crystal trong cuộc phỏng vấn trên People, những năm hôn nhân, cô giống như người bầu bạn và tận tụy chăm sóc Hefner đến khi ông qua đời năm 2017 ở tuổi 91. Cô thừa nhận chưa bao giờ thực sự yêu chồng trong suốt mối quan hệ kéo dài gần 10 năm.
Kiều Vân