>> Khai nhận rợn người của kẻ hại chết bố mẹ
Ngày 11/12, Lưu Văn Thắng (26 tuổi, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái (cha mẹ của Thắng, cùng 50 tuổi).
Được nuông chiều, Thắng hư hỏng từ bé. Hắn có một tiền án tội Trộm cắp tài sản. Sau 3 năm thụ án, Thắng trở về nhà kiếm sống bằng nghề thợ xây. Đến năm 2010, Thắng lấy vợ và sinh được một con gái. Thắng không chí thú làm ăn mà ngập vào lô đề, khiến nợ nần chồng chất.
Nghịch tử Lưu Văn Thắng. Ảnh: Gia Bảo. |
Theo cơ quan công tố, Thắng đã lập gia đình và được cha mẹ xây nhà cho ở riêng trong cùng khuôn viên. Tuy nhiên, thanh niên này lười lao động, ham chơi nên mắc nợ 20 triệu đồng từ tháng 5 và không có khả năng thanh toán.
Thắng cho rằng cha mẹ có tiền nên nhiều lần xin để trả nợ và đi học lái xe. Ông Dơi và vợ không cho mà bảo Thắng có nợ thì tự phải trả. Khoảng 23h ngày 23/6, Thắng lại mò sang nhà xin tiền trả nợ và tiếp tục bị mắng mỏ, đuổi về.
Gã vùng vằng lấy chai rượu ở bàn thờ mang về nhà ngồi uống một mình và nảy sinh ý định sát hại hai đấng sinh thành. Đến 2h rạng sáng hôm sau, Thắng đem theo dao nhọn, trèo qua tường vào nhà cha mẹ, đi lên cầu thang, nấp bên cửa. Lúc đó, ông Dơi nghe thấy tiếng động đã thức giấc, ra ngoài xem xét.
Thắng lao vào tấn công cha đến khi ông Dơi gục xuống nền nhà. Bà Gái phát hiện ra sự việc cũng bị đứa con bất hiếu đâm. Khi đó, chị gái Thắng ở nhà liền kề chạy ra kêu cứu. Thắng bỏ chạy về nhà, tắm rửa, thay quần áo và tâm sự với vợ.
Hắn kể toàn bộ câu chuyện và đưa ra lý do sát hại cha mẹ là vì không được yêu thương. Hắn nói với vợ đi trốn mấy ngày rồi sẽ ra đầu thú. Sau đó, Thắng lang thang dạt đến nhà người bạn định nhờ bạn đưa đi trốn nhưng không gặp. Gã bị bắt giữ sau đó.
Tại tòa, nghịch tử khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng: “Bố mẹ không coi bị cáo là con...”. Gã bảo hối hận về hành vi sát hại cha mẹ nhưng giờ không làm gì được nữa. Với nhận định việc làm của Thắng là mất hết tính người, HĐXX đã tuyên phạt tử hình bị cáo.
Người vợ trẻ của Thắng cuống cuồng chạy theo chồng. Vừa chạy chị vừa gào khóc thảm thiết. Chị cố ấn con nhỏ vào tay chồng để hai cha con được hưởng chút hơi ấm tình thân, nhưng Thắng bị lôi vội đi, đưa lên xe bít bùng về trại giam. Chiếc xe nhả khỏi, bỏ lại người vợ trẻ ôm con nhỏ, ngất lịm giữa sân tòa lạnh giá.
Việt Dũng