Bốn tháng trước, tôi phát hiện vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác. Người này xét về tài chính cũng như cách ăn nói đều hơn tôi. Khi mọi việc bại lộ, cô ấy đã thú nhận rằng trong một lần bất hòa giữa tôi và cô ấy, vô tình người đàn ông thứ ba này đã có cơ hội chen vào tình cảm giữa hai vợ chồng. Những lúc chúng tôi có chuyện không vui, cô ấy đều tâm sự, chia sẻ với người này.
Vợ tôi nói giữa hai người có tình cảm tương đối sâu đậm. Về tình cảm với gia đình (tôi và con), cô ấy khẳng định cũng còn thương tôi và con nhưng nếu sống với tôi mà lòng vẫn còn nhớ đến người khác thì cô ấy và tôi không thể nào chấp nhận được.
Tôi đã khuyên và phân tích với vợ mình rất nhiều, hãy bỏ tất cả để vun đắp lại gia đình nhưng vợ tôi lại lưỡng lự không thể quyết định. Cô ấy ra đi thì không nỡ nhưng ở lại mà không có quyết định dứt khoát thì tôi lại càng đau khổ hơn.
Sau gần 2 tháng từ khi tôi phát hiện ra mối quan hệ đó, đã có một lần cô ấy chấp nhận ra đi để lại tài sản, con cái cho tôi nhưng rồi lại quay về.
Cô ấy nói sẽ cố gắng vứt bỏ đi, nhưng tôi biết trong suốt thời gian qua hai người vẫn qua lại với nhau. Vì thế, tôi vừa giận lại vừa thương và không muốn xa cô ấy.
Tôi rất đau khổ, tâm trạng tôi không ổn định, công việc cơ quan và công việc gia đình điều bị đình trệ. Lúc nào trong tôi cũng có một nỗi buồn và niềm đau. Tôi muốn vợ mình phải có sự quyết định dứt khoát nếu không tôi sợ những nỗi khổ tâm ấy sẽ giết tôi chết dần chết mòn theo từng ngày.
Rất mong các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên tốt nhất, hợp lý nhất và sớm nhất.
Lê Tấn Hiếu