Tôi không quá giỏi chuyện chăn gối và cũng không tự tin về kích thước của mình nhưng vẫn cố gắng "phục vụ" vợ 2-3 lần mỗi tuần suốt 10 năm nay. Vợ chồng tôi đều là lần đầu của nhau vì thế vợ vẫn an ủi tôi rằng "thôi có sao dùng vậy". Cô ấy nói không chê tôi, miễn vợ chồng hoà thuận, hạnh phúc còn chuyện quan hệ chỉ là phụ. Một mặt vợ nói như vậy, mắt khác, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của vợ với đồng nghiệp, cô ấy lại than thở tôi không làm tốt chuyện chăn gối.
Cụ thể, có một lần tôi đi nhậu về đòi hỏi, vợ tôi cũng miễn cưỡng quan hệ mà tôi không biết, về sau cô ấy kể với đồng nghiệp rằng tôi hay đòi hỏi lúc cô ấy đã mệt và buồn ngủ. Không những thế, trong tin nhắn, vợ nói tôi không giỏi chuyện đó, mỗi lần quan hệ xong cô ấy thường cảm thấy chưa thoả mãn. Vợ và nữ đồng nghiệp tập gym chung với nhau vì thế hai người thường xuyên để ý những chàng trai ở phòng tập rồi chat kiểu đùa cợt, so sánh họ với tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng tự ái, sau khi đọc được tin nhắn của vợ tôi đã cãi nhau một trận với cô ấy. Trong cơn nóng giận, tôi nói từ nay sẽ không bao giờ động tới vợ, nếu có nhu cầu, tôi sẽ đi "bóc bánh trả tiền". Cô ấy khóc lóc xin lỗi, nói rằng chỉ buôn chuyện với đồng nghiệp cho vui chứ thật bụng không có ý chê bai tôi. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy khó chấp nhận và dần không có hứng thú quan hệ với vợ. Tôi nên làm thế nào để tìm lại cảm hứng trước đây và quên những lời vợ nói trong tin nhắn?
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.