Hôm 3/5, Francis Ngannou tổ chức tang lễ cho con trai 15 tháng tuổi Kobe. Cựu vô địch UFC thế giới Karamu Usman và cựu tiền đạo Samuel Eto'o đến dự, chia buồn với Ngannou.
Trước đó, hồi đầu tuần, võ sĩ người Cameroon thông báo về cái chết của con trai trên Instagram: "Quá sớm để rời đi nhưng con đã ra đi mãi rồi. Con ngoan của bố, người bạn đời của bố, cậu bé Kobe của bố đang tràn đầy sức sống và niềm vui. Bây giờ con đã không còn nữa. Bố đã gọi tên con rất nhiều lần nhưng con không trả lời. Làm thế nào để bố trải qua nỗi đau này? Làm thế nào bố có thể sống với nó? Xin hãy giúp tôi nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào vì tôi thực sự không biết phải làm gì và giải quyết vấn đề này như thế nào".
Nhà cựu vô địch UFC nhận được nhiều lời chia buồn, trong đó có cả những "kỳ phùng địch thủ" như Conor McGregor và Anthony Soshua. "Không người làm cha làm mẹ nào đáng phải trải qua điều này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bạn", võ sĩ Conor McGregor bày tỏ. Anthony Joshua viết: "Cầu mong những kỷ niệm mà bạn đã có với cậu bé sẽ luôn đẹp đẽ trong tim".
Francis Ngannou vốn rất kín tiếng về đời sống cá nhân. Anh chưa từng tiết lộ về mẹ của con trai nên không ai biết cô là ai, kết hôn với tay đấm người Cameroon khi nào.
Ngannou giữ danh hiệu vô địch hạng nặng UFC từ năm 2020 đến năm 2023. Sau đó, anh rời MMA (võ tổng hợp tự do) để theo đuổi sự nghiệp boxing. Dù để thua cả hai trận khởi đầu sự nghiệp quyền anh trước Tyson Fury và Anthony Joshua, Ngannou vẫn kiếm được số tiền gấp nhiều lần khi anh còn thi đấu trong lồng bát giác. Theo The Sun, võ sĩ 37 tuổi thu về 30 triệu USD chỉ sau hai lần thượng đài này.
Minh Khang (Theo The Sun)