Tôi 24 tuổi, quê ở Hải Phòng, lên Hà Nội làm việc cho một công ty luật được gần 3 năm. Sau bao nhiêu nỗ lực cũng leo lên được vị trí quản lý với mức lương 8-10 triệu đồng/tháng. Cô ấy kém tôi một tuổi, mới đi làm, quê ở Nghệ An. Tôi và cô ấy làm chung công ty. Ngay từ ngày đầu tiên cô ấy bước vào làm việc, tôi đã có thiện cảm, sau một thời gian tìm hiểu chúng tôi yêu nhau. Với tôi, đó là tình yêu đẹp. Thật hạnh phúc khi ở bên cô ấy!
Tôi đã xác định sẽ đi đến hôn nhân. Rồi đến một hôm, cô ấy hỏi tôi: "Anh có xác định lập nghiệp tại Hà Nội hay về quê làm ăn". Tôi xác định từ đầu rằng khi đủ vốn sẽ trở về quê mở cái gì đó kinh doanh, đó là mơ ước từ khi bắt đầu đi làm, muốn tự mình làm chứ không muốn đi làm thuê mãi. Cô ấy nói một là phải sống ở Hà Nội hoặc là về quê cô ấy vì khoảng cách địa lý quá xa, cô ấy nhớ gia đình.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi vẫn chưa thể tìm được phương án giải quyết. Tôi rất yêu cô ấy, muốn làm theo những gì cô ấy muốn nhưng có lẽ bởi tôi quá vô dụng. Với mức lương như thế, mỗi tháng cũng để ra được 4-5 triệu đồng thôi. Tiền để dành và tiền bố mẹ cho cũng chỉ khoảng 400 triệu đồng, không thể mua nhà Hà Nội được. Mong các bạn cho tôi một hướng đi cho bản thân. Tôi không biết mình nên làm gì, bước tiếp hay dừng lại? Thực sự hiện tại tôi rất bế tắc, chắc do tôi còn trẻ con quá chưa đủ chín chắn để suy nghĩ.
Khánh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu