Tôi 35 tuổi, đang là kỹ sư điện, sinh ra trong gia đình có điều kiện ở quê. Bố mẹ tôi kinh doanh chuỗi cửa hàng điện gia dụng có tiếng. Tôi lấy vợ ở Hà Nội và sinh hai con, có sẵn nhà và ô tô bố mẹ mua cho. Vợ tôi làm việc ở một tổ chức nước ngoài, lương khoảng 35 triệu đồng/tháng. Công việc của tôi thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng. Vợ chồng tôi cùng góp tiền sinh hoạt và học phí cho hai con ở trường tư.
Nửa năm trở lại đây, tôi mâu thuẫn với sếp mới, thu nhập giảm nhiều khiến tôi nghĩ đến chuyện đi làm tài xế công nghệ kiếm thêm tiền đóng học cho con. Khi tôi nói chuyện với vợ, cô ấy phản đối, bảo tôi thiếu tiền thì về vay ông bà nội hoặc nghĩ cách khác làm ăn chứ không nên đi lái xe công nghệ, làm vậy chẳng khác nào bị thụt lùi. Vợ tôi cũng nói thẳng là cô ấy sợ mất mặt với mọi người vì công việc làm thêm của tôi.
Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm làm thử và thấy thích công việc này. Hiện tôi kiếm được khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng nhờ lái xe công nghệ buổi tối. Không chỉ tăng thu nhập, tôi còn được gặp gỡ nhiều người. Tôi thích nói chuyện với khách để biết nhiều câu chuyện cuộc sống, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tôi dự định nghỉ hẳn việc nhà nước để lái xe công nghệ nhưng vợ tỏ ra thất vọng với tôi. Các con nghe theo mẹ nên cũng khinh miệt công việc tôi đang làm. Ai cũng nói tôi là công tử nhà giàu, có công việc đàng hoàng, tốt nghiệp đại học danh tiếng sao lại phải đi lái xe công nghệ. Tôi rất buồn vì làm việc mình thích mà lại bị mọi người phản đối đến vậy.
Tôi có nên quyết tâm nghỉ việc đi lái xe công nghệ bất chấp sự ngăn cản của gia đình hay không. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Đức
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.