Ngọc Hà cho biết thời điểm đó cô chỉ biết ngồi nhìn vào cửa phòng cấp cứu và khóc đến cạn kiệt sức lực. Rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, cô và quản lý của chồng đều giấu tình trạng bệnh của Công Lý vì không muốn náo loạn thông tin. "Tôi hiểu rằng người thương sẽ thương, người không ưa sẽ tìm cách bới móc bệnh tật. Nào ai muốn xuất hiện trên báo với thông tin ốm đau trong khi dịch bệnh đang căng thẳng. Khi anh Lý nằm viện, tôi còn không biết đột quỵ là gì, đầu óc mơ hồ và trống rỗng", cô nhớ lại.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà ở hậu trường 'Táo Quân' 2021.
Suốt một năm chăm chồng, Ngọc Hà chưa từng mở lời kêu than. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, tự nhủ nếu mình nản chí thì chồng biết dựa vào ai. Cô tin rằng chồng mình sống tốt thì chẳng có cớ gì để ông Trời khiến anh chịu bất hạnh. Tình cảm yêu thương dành cho chồng khiến Ngọc Hà đủ sức sát cánh bên anh dù gần như không có đêm nào tròn giấc ở viện. "Ai có người nhà đột quỵ mới thấm khổ và mệt mỏi đến nhường nào. Chồng tôi bệnh nặng vô cùng và sự hồi sinh của anh đến giờ vẫn được bác sĩ gọi là kỳ tích", Ngọc Hà cho hay.
Bà xã NSND Công Lý nói một năm qua không quá dài nhưng có nhiều sự đảo lộn không thể ngờ trong cuộc sống của vợ chồng cô. Nhìn lại quãng thời gian đó, cô nói: "Bệnh tật còn đó, tiền của ra đi, sự tan vỡ từ nhiều mối quan hệ khi họ biết anh Lý ốm nặng. Khi tỉnh lại, anh rất sốc, thậm chí bị trầm cảm. Còn điều gì dày vò hơn với một người nghệ sĩ khi chân tay yếu đi, không thể làm những điều mình muốn. Thế nhưng, mọi thứ đang dần tốt lên. Nếu 8 tháng trước, cuộc đời mình và anh Lý đầy muộn phiền, u uất thì 4 tháng sau này, ánh sáng cũng bắt đầu soi chiếu. Hôm nay, tôi dám tự tin nói rằng mình đã quá dũng cảm và mạnh mẽ để cùng chồng đi qua giông bão. Dẫu biết, con đường phía trước không dễ dàng, có lúc tôi căng thẳng mệt mỏi đến mức ngồi xuống khóc như đứa trẻ rồi lại lau khô nước mắt và nắm tay chồng đến viện mỗi ngày. Dù mưa hay nắng vẫn chưa từng bỏ cuộc".

Công Lý phong độ khi xuất hiện tại sự kiện do bệnh viện từng điều trị cho anh tổ chức hồi đầu tháng 7.
Ngọc Hà nói cô vô cùng biết ơn các giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y đã cấp cứu Công Lý qua giai đoạn thập tử nhất sinh, còn Bệnh viện 108 đồng hành với anh trong hành trình vật lý trị liệu gian nan và mệt mỏi. Hiện tại, nghệ sĩ vẫn ngày ngày đến viện luyện tập để phục hồi chức năng. Cô biết các kỹ thuật viên phải rất kiên trì và chồng mình cũng cố gắng rất nhiều mới có một Công Lý lành lặn của ngày hôm nay. Ngọc Hà giờ chỉ ao ước chồng khỏe mạnh hoàn toàn để trở lại với công việc anh đam mê.
Công Lý sinh năm 1973 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Ngoài vai Bắc Đẩu trong Táo Quân và hàng chục vở kịch, anh ghi dấu trên truyền hình với các phim Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Chiều ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân... Anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân tháng 9/2020 và được đề bạt làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội tháng 5/2020. Anh kết hôn với Ngọc Hà hồi đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Trước đó, anh trải qua hai lần đổ vỡ và có hai con riêng.