Tôi và em lấy nhau được 12 năm tính đến thời điểm này. Chúng tôi chưa bao giờ to tiếng, có lúc giận lúc yêu nhưng chưa khi nào dùng từ tục tĩu với nhau. Kết quả là sau 12 năm, hai bé gái ra đời, cũng chính từ đây sự thật về vợ tôi bị phơi bày ra tất cả. Ngày vợ sinh con, tôi là người chồng chăm sóc cho vợ, bên nội ở xa nên chỉ có mẹ ra chăm con chăm cháu.
Tôi thầm cảm ơn mẹ đã vô tình giúp tôi biết rõ hơn về vợ mình. Bà chẳng may ngồi lên cái điện thoại làm nó vỡ màn hình, tôi cầm đi thay và những con số khủng khiếp hiện ra trước mắt: Vợ tôi chơi lô đề cả mấy năm nay, nợ xã hội và gia đình bên đã lên đến con số hơn 4 tỷ. Lương vợ tôi 7triệu đồng/tháng, lương tôi buôn bán nhỏ lẻ, tháng đủ chi phí, tháng phải bù lỗ. Con số làm tôi đứng không vững, ngã quỵ, phải cố gắng lắm tôi mới đứng dậy được.
Tôi âm thầm điều tra, gặp các chủ nợ để thương lượng, bán xe, bán mọi cái để trả cho vợ. Tưởng mọi chuyện như thế đã là quá tồi tệ, ai ngờ tôi lại biết vợ chat với cô bạn rằng mong cho tôi có người khác để vợ có thể cưới đại gia, có nhà lầu xe hơi. Tôi lang thang, trống trải và stress nặng. Tôi viết đơn ly hôn để sẵn trên bàn và nén lòng rời bỏ hai con để ra đi. Mấy tháng trôi qua, tôi sống trong nhà trọ, đêm nào cũng nhớ con đến nao lòng. Giờ tôi phải làm như thế nào đây?
Thành
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.