Ngôi nhà nơi cặp vợ chồng cùng con gái thuê ở Tây Ban Nha. Ảnh: The Sun |
Theo The Sun, thi thể của ông Philip Wood, bà vợ tàn tật ngồi xe lăn Sheila cùng cô con gái mắc bệnh tâm thần Sophie, được tìm thấy ngày hôm qua tại ngôi nhà mà họ thuê trọ ở Costa del Sol, Tây Ban Nha. Cảnh sát cho rằng cả ba có thể đã chết nhiều ngày trước khi được phát hiện.
Chủ nhân của ngôi nhà kể rằng ông nhìn thấy Phillip, khoảng ngoài 50 tuổi, ngã trên ghế sofa với ít nhất một viên đạn bắn thẳng vào đầu khi ông này đến thu tiền nhà hàng tháng. Hai thi thể còn lại được tìm thấy trong phòng ngủ gia đình.
Theo lời kể của những người hàng xóm thì gia đình ông Phillip bị hết sạch tiền và tuần trước còn có một số người thu nợ đến tìm gặp.
Miêu tả về người hàng xóm của mình, bà Elizabeth van Heyningen, 66 tuổi, nói: "Ông ấy làm việc cho một ngân hàng Tây Ban Nha trước khi trở thành nhân viên bất động sản, tuy nhiên mới đây ông ấy bị mất việc. Ngày trước, ông ta thường đi chiếc BMW và bà vợ cũng có một chiếc xe đẹp. Nhưng bây giờ họ dùng chung chiếc Opel đi thuê. Tôi nghĩ họ phá sản và đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng".
Một người hàng xóm khác thì nói rằng: "Đây quả là một cú sốc lớn. Họ có vẻ là một gia đình thân thiện. Tôi chẳng bao giờ nghe thấy họ lớn tiếng với nhau. Tôi không biết rõ về họ nhưng lúc nào họ cũng vẫy tay và chào hỏi tôi mỗi khi gặp mặt nhau".
Tuy nhiên một người phụ nữ là bạn thân của gia đình đã 5 năm thì tiết lộ rằng ông Phillip gặp rất nhiều khó khăn. Con gái ông ta dù đã 28 tuổi nhưng lúc nào cũng như một đứa trẻ, trong khi vợ ông cứ thỉnh thoảng lại đau ốm.
Hướng Dương