Tôi có cô em gái lấy chồng xa, hai vợ chồng cũng không khá giả gì cả, sống trọ ở thành phố nên hầu như con gái ít khi gửi tiền về cho bố mẹ. Bản thân còn không đủ tiêu thì lấy gì mà gửi về phụ bố mẹ. Tết năm nào cũng chỉ gửi vài trăm ngàn lì xì cho bố mẹ ở quê, nhiều năm nay rồi vẫn thế. Năm nào cũng vì lý do hai gia đình xa nhau nên em gái tôi toàn ăn Tết ở nhà chồng, nhà tôi cũng không ý kiến gì cả. Năm nay tôi cũng vừa lấy vợ mà cả hai ở quê xa nhau, thế nhưng vợ tôi lại có mong muốn khác. Nhà vợ tôi cũng ở quê nghèo khó khăn. Tết tới đây, cô ấy cũng muốn được về quê đón Tết với bố mẹ, ngoài ra còn muốn xin chồng một số tiền gửi về quê để giúp đỡ gia đình.
Vợ chồng tôi chưa có nhà cửa tại thành phố, phải tích lũy nhiều năm mới hy vọng mua được. Thế nên tôi cảm thấy buồn khi phải đèo bòng thêm một gia đình, vừa giúp đỡ cho gia đình tôi, vừa phải phụ giúp gia đình vợ. Hiện tại, vợ tôi chỉ nội trợ tại nhà. Cô ấy không giỏi, không đẹp, chỉ được cái yêu tôi, biết nội trợ, lo lắng cho gia đình. Không đồng ý để vợ mang tiền biếu bố mẹ thì tôi sợ cô ấy buồn, còn đồng ý thì tôi thấy gánh nặng quá. Mong các bạn tư vấn giúp.
Hưng
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.