Tôi và vợ đã kết hôn sáu năm. Cả hai chúng tôi làm việc toàn thời gian. Chúng tôi có cả quỹ chung cho tình huống khẩn cấp, sinh hoạt chung, đầu tư và quỹ riêng để chi tiêu hàng ngày. Chúng tôi có thể lấy tiền từ quỹ chung nếu cùng bàn với nhau trước đó.
Vợ có một người em gái tên Thu đang trong tình trạng nợ ngập đầu, thất nghiệp và luôn nghĩ cách làm giàu lên nhanh chóng. Hôm qua, tôi phát hiện quỹ chung bị rút tới 200 triệu đồng. Hóa ra, vợ tôi đã đem cho em gái vay để Thu tham gia kinh doanh đa cấp. Vợ tôi cũng có ý định tham gia và sẽ bỏ việc nếu kiếm được lợi nhuận từ mô hình này.
Khi nghe vợ trình bày, tôi yêu cầu vợ lấy tiền về vì đó là tiền từ quỹ chung và cô ấy tự ý dùng mà không hỏi ý tôi. Còn Thu gọi điện đến, nói tôi là kẻ cuồng kiểm soát, đang cản trở sự thành công của vợ lẫn Thu. Tôi nên làm gì để lấy lại tiền từ Thu đây? Tôi không tin em vợ có thể thành công.
Hải
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.