- Chăm con gái tám tháng tuổi, chị được chứng kiến những mốc thay đổi nào của bé?
- Mỗi giai đoạn khôn lớn của Moon đều đặc biệt và khiến tôi ngạc nhiên vì có vẻ tốc độ trưởng thành của con nhanh hơn các trẻ cùng tuổi.
Gần nhất, tôi bất ngờ vì con mới bước sang tháng thứ tám đã mọc 10 răng. Trong khi các "mẹ bỉm sữa" đều nói rằng với trẻ tầm tuổi này, bé mọc 5 răng là đúng lộ trình phát triển. Chưa hết, tôi cảm nhận con có nhận thức tốt, biết quan sát và hiểu tâm trạng của ba mẹ. Những lúc thấy ba về, Moon nhìn ra cửa, bày tỏ sự phấn khích và làm động tác như muốn ba bế. Đôi khi, Moon nhìn vào mắt tôi, hai mẹ con ngắm nhau, rồi bỗng nhiên, bé mỉm cười và ánh mắt đó như như thể con đang nghĩ điều gì rất thú vị. Tôi bỗng thốt lên: "Trời ơi, con tôi đây sao. Con tôi 'già' vậy?".
Tôi hạnh phúc khó diễn tả khi mỗi ngày con học được một điều mới. Như khi Moon bắt đầu tập đứng cho đến lúc bé đứng được, ôi, thật sự vui khủng khiếp. Rồi ngày con nói được những từ đầu tiên như "cha", "mẹ", "ba"... đều khiến tôi thổn thức. Chắc bà mẹ nào cũng vậy thôi. Sự lớn lên của con là món quà mà ngày nào họ cũng muốn nhận.
- Như chị nói, Moon biết thể hiện tình cảm và sự quan tâm qua ánh mắt. Chị làm gì để khuyến khích con giao tiếp, biểu lộ cảm xúc với mọi người?
- Tôi nghĩ không cách nào giúp con giao tiếp tốt hơn là trò chuyện với bé. Lúc Moon trong bụng mẹ, tôi đã tâm sự với con rất nhiều. Hiện tại, hai mẹ con cũng thường xuyên "tám" với nhau dù "mỗi người một ngôn ngữ". Tôi cũng thích đọc sách, kể chuyện và bật nhạc cho con nghe. Đứa trẻ được tương tác với mọi người hàng ngày sẽ rất nhạy trong việc phản xạ và giao tiếp sau này.
- Con gái được khen bụ bẫm. Chị thiết kế thực đơn thế nào để duy trì chế độ ăn chay nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ và bé?
- Tôi cũng rất mừng vì Moon ăn chay từ trong bụng mẹ nhưng phát triển khá tốt. Hiện tại, con nặng 9,3 kg và cao 67 cm. Con đã ăn dặm được và thực đơn cũng đơn giản vì ăn chay không có nhiều sự lựa chọn. Nhưng tôi vẫn tìm hiểu để đưa ra khẩu phần ăn hợp lý, sao cho con ngon miệng mà vẫn cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Để con đủ tinh bột, tôi cho bé ăn cháo, còn chất xơ lấy từ rau củ. Các nhóm chất khác sẽ được bổ sung từ một số loại đậu và sữa mẹ.
Để con ăn được nhiều và giảm việc dọn dẹp cho mẹ, tôi chọn phương pháp ăn dặm kiểu truyền thống. Hàng ngày, tôi đổi món linh hoạt để con thấy thích thú và không bị nhàm chán. Moon rất nhạy bén trong ăn uống. Trước khi ăn, con sẽ nếm thử một ít rồi thấy hợp khẩu vị mới ăn tiếp. Nếu con không vừa miệng, bé sẽ từ chối và sau đó mẹ không tài nào đút thêm được.
Về phía mình, tôi ăn chay nhiều năm nên đã tìm ra thực đơn phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và tạo nguồn sữa tốt nhất nuôi con. Bên cạnh các thực phẩm chay, tôi uống các loại sữa hạt và thực phẩm chức năng.
- Khi con gái sáu tháng tuổi, chị bắt đầu trở lại sân khấu. Chị chuẩn bị những gì cho lần tái xuất đó?
- Sinh con, cơ thể thay đổi rất nhiều nên sau thời gian nghỉ thai sản, tôi phải chuẩn bị kỹ mới tự tin trở lại. Đầu tiên, tôi cải thiện sức khỏe bằng những lịch trình tập luyện nghiêm túc. Tôi tập yoga, gym... để tăng sức bền và lấy lại vóc dáng. Việc tập luyện không chỉ tốt cho thể lực mà còn giúp tinh thần phấn chấn. Có những điều đó, tôi mới đủ năng lượng bước vào guồng công việc bận rộn như trước đây.
- Lần đầu rời con đi diễn, chị cảm thấy thế nào?
- Chưa cần đi diễn, chỉ ra ngoài một lúc là tôi đã thấy rất khó khăn. Nhìn ánh mắt của con, cách con cười và ngơ ngác tìm mẹ, tôi không nỡ đi. Tôi thấy mình có lỗi nếu bước ra khỏi cánh cửa ấy và để con ở lại. Nhưng may mắn, Moon không đòi mẹ nhiều và cũng không quấy khóc. Nhờ thế, tôi thấy yên tâm hơn nhưng vẫn khó chịu vì thực sự rất nhớ con. Ai có con chắc đều hiểu lòng tôi. Chắc phải một thời gian nữa, tôi mới tạm quen được cảm giác này.
- Chị sắp xếp ra sao để yên tâm về con trong lúc tập trung làm việc?
- Tôi rất yên tâm gửi con cho vú em. Vú nhiệt tình, yêu trẻ và hiểu sinh hoạt của Moon. Tính đến giờ, có lẽ vú chăm Moon nhiều hơn mẹ nên có kinh nghiệm xử lý trong mọi tình huống. Tôi có thể hoàn toàn tập trung đi làm mà không lo lắng vì ở nhà, Moon có vú lo cho thật chu đáo.
- Quan điểm của chồng chị thế nào khi vợ trở lại công việc lúc con chưa tròn một tuổi?
- Ông xã luôn khuyến khích tôi trở lại công việc vì anh hiểu tôi rất thích đi làm. Hơn nữa, tôi cần được ra ngoài sau thời gian dài nghỉ dịch và chăm con. Thấy tôi có nguồn năng lượng tích cực, tinh thần sảng khoái và tâm trạng tươi mới khi làm việc, anh cũng rất phấn khởi. Anh không hề muốn tôi dành trọn thời gian cho con mà mong tôi cân bằng để mọi việc đều tốt.
Bản thân tôi cũng là người mẹ có trách nhiệm nên khi đi làm, tôi vẫn thu xếp thời gian cho gia đình. Moon đang ở những năm đầu đời, rất cần sự quan tâm và chăm sóc của mẹ. Nghĩ về điều đó nên tôi lựa chọn công việc sao cho phù hợp. Tôi sẽ chỉ nhận những show hay chương trình đáp ứng được địa điểm, thời gian để ngay khi kết thúc là chạy về chăm con.
>> Xem thêm: Con gái tám tháng tuổi bụ bẫm, kháu khỉnh của Võ Hạ Trâm
Nguyên Thảo