Truyền thông Đài Loan đưa tin, sau khi chồng chết, Lâm Tĩnh Ân bỏ lại tất cả, đi du lịch một chuyến dài ngày. Cô nói: "Tôi dự định đi du lịch khắp Đài Loan. Tôi giữ hình ảnh anh ấy trong trái tim mình, muốn đưa anh ấy đi ngắm nhìn thế giới một lần nữa". Cô cũng cho biết đã gặp vài người bạn thân trước khi bước vào hành trình riêng.
Lâm Tĩnh Ân thừa nhận, 10 năm cô đồng hành với Lý Khôn Thành, người nhà coi như cô đã chết. Giọng cô có phần buồn bã: "Bố có thông tin liên lạc của tôi nhưng chẳng ai muốn gọi cho tôi, dẫu 10 năm xa cách". Trong câu chuyện, cô vô tình tiết lộ nguyên nhân sâu xa khiến cô yêu Lý Khôn Thành: "Ông đã bù đắp cho tôi cảm giác không có gia đình khi còn nhỏ. Ông ấy dành 10 năm cho tôi trong hành trình tôi trưởng thành, cho cuộc sống của tôi thêm sắc màu. Tôi không bao giờ hối hận khi yêu người đàn ông hơn mình 40 tuổi".
Theo QQ, cha mẹ của Lâm Tĩnh Ân ly hôn khi cô mới ba tuổi. Ban đầu, cô sống với mẹ. Sau khi mẹ lấy chồng khác, cô được đưa đến nhà của bố. Ở đó, cô bị đối xử phân biệt, bố chỉ quan tâm em gái nhỏ và công việc mà không quan tâm đến cô, thỉnh thoảng lại đánh cô. Lâm Tĩnh Ân bỏ nhà đi tìm mẹ nhưng mẹ cũng bận với các con riêng của mình. Chán nản, cô quay về sống với bố. Thấy Lâm Tĩnh Ân chỉ quan tâm đến âm nhạc, bố đã nhờ người bạn tốt của mình là Lý Khôn Thành dạy nhạc cho con gái, nhưng không ngờ con phải lòng người đàn ông này. Phát hiện sự việc, ông nổi đóa, đánh con, cấm con kết giao với ông Lý. Cuối cùng, Lâm Tĩnh Ân trốn nhà theo Lý Khôn Thành.
Theo QQ, Lý Khôn Thành qua đời, tài sản để lại cho vợ. Ông từng là nhạc sĩ tên tuổi, sáng tác rất nhiều ca khúc nổi tiếng, khi còn trẻ đã kiếm được bộn tiền. Khi bước vào tuổi trung niên, ông thu nhập giảm đi, do đó cuộc sống với bạn gái khá đạm bạc. Năm ngoái, trước khi phát bệnh, ông và Lâm Tĩnh Ân chuyển đến một ngôi nhà ở nông thôn, chủ yếu để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
Lâm Tĩnh Ân hiện tốt nghiệp đại học, tuy nhiên chưa đi làm ở bất cứ đâu. Thời điểm chung sống với Lý Khôn Thành, ông hỗ trợ cô về tiền bạc, cô cũng nói không bao giờ đề cập đến chuyện tiền nong với chồng.
Theo Sinchew, quan hệ của Lâm Tĩnh Ân và bố mẹ đẻ hiện vẫn không tốt. Thời điểm cô nằng nặng lấy người chồng hơn nhiều tuổi, bố mẹ đã từ mặt cô. Một nguồn tin tiết lộ, đã vài năm nay, hai phía không hề liên lạc với nhau. Tính cách cô gái 26 tuổi cũng khép kín, gần như không có giao tiếp xã hội, đa phần chỉ gần gũi chồng.
Ông Lý Khôn Thành sinh năm 1956, là nhạc sĩ nổi tiếng Đài Loan. Ông từng có một vợ và hai con trai trước khi kết đôi với Lâm Tĩnh Ân kém mình 40 tuổi. Ông mất ngày 8/4 vì ung thư trực tràng.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)