|
Huyền giảng bài cho chồng theo phong cách cô giáo mầm non. |
Lấy vợ là giáo viên mầm non, Mai Thế Dương, ở Thái Nguyên, có cuộc sống "ban ngày là người lớn, buổi tối là con nít". Không chỉ được bà xã Ma Huyền... coi như trẻ con, Dương còn thỉnh thoảng tham gia các buổi luyện giảng bài tại nhà của vợ. Trong vai học sinh, chàng trai 22 tuổi rành rọt đáp lại những câu hỏi của "cô giáo". Đôi lúc anh giả vờ ngây ngô để Ma Huyền có cơ hội giải thích.
Ma Huyền, 21 tuổi, là sinh viên năm cuối ngành Giáo dục mầm non tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Cô tâm sự công việc tiếp xúc cả ngày với trẻ nhỏ khiến tính cách trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Lúc về nhà, Huyền vẫn nói chuyện, cư xử với chồng bằng cử chỉ "vừa dỗ, vừa dạy". Ông xã cô thỉnh thoảng bật cười vì những câu nói có kết thúc bằng "chúng mình nhỉ!" hoặc màn tự hỏi, tự trả lời của vợ.

Cô giáo mầm non Ma Thị Huyền.
Năm học cuối của Ma Huyền nhiều áp lực bởi cô phải thường xuyên thi hết môn và trả bài. Ban ngày lên giảng đường, buổi tối Huyền chuẩn bị bài tập cho môn học khác và tập giảng lưu loát. Thấy vợ ngồi lẩm nhẩm một mình, Dương hay chủ động sắm vai học trò để Huyền dễ dàng tương tác. Cô giáo mầm non chia sẻ nhờ ông xã chiều vợ lại sẵn tính hài hước nên những buổi luyện giảng trở nên thú vị.
Huyền lựa chọn trở thành cô giáo mầm non bởi yêu trẻ và mong muốn có cuộc sống nhiều tiếng cười. Cô tâm sự công việc này không đòi hỏi phải truyền đạt nhiều kiến thức mà chủ yếu dành tình thương, bầu bạn cùng trẻ. Sau bốn năm ngồi trên ghế nhà trường, Huyền mong ngày chính thức lên lớp để trở thành người mẹ thứ hai của các bé. Cô biết trước đó là công việc nhiều gian nan nhưng tràn đầy niềm vui bởi mỗi ngày được ngắm nhìn những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác.

Huyền thấy vui mỗi khi tỉ mẩn ngồi làm những món đồ chơi cho các bé.
Lam Trà