Vợ chồng tôi mới có một bé năm nay 5 tuổi. Đến tháng 9 năm sau, bé mới chính thức vào lớp Một nhưng từ đầu tháng 5, vợ tôi đã lập kế hoạch, vạch rõ mục tiêu để con vào trường chuyên, lớp chọn. Xuất phát từ việc hội bạn thân của vợ có con đều học trường tốt, ngoại ngữ thông thạo, khiến vợ tôi có cảm giác sợ thua thiệt. Tôi cảm nhận cô ấy không hề nghĩ cho con mà chỉ vì muốn hơn thua với bạn bè. Bé nhà tôi đẻ non, nuôi mãi mới lớn và cũng khá nhẹ cân. Trong khi vợ tôi chỉ chăm chăm cho con học thì tôi và bố mẹ lại muốn bé ăn uống đầy đủ và đặt mục tiêu cho con tăng cân, khỏe mạnh, vui vẻ là được.
Vợ chồng tôi xảy ra xung đột từ chuyện học hành của con, hơn một tuần nay cô ấy giận đòi tự mình đưa con đi học, không nhờ đến tôi. Từ ngày con bị mẹ bắt đi học, tuy kiến thức có cải thiện, tôi cảm giác xa cách với con hơn hẳn. Điển hình là việc buổi tối sau khi học xong, con mệt mỏi rã rời, đi ngủ rất nhanh và không hề chơi đùa hay lăn qua lăn lại, nghịch ngợm với bố như trước.
Tôi phải làm thế nào để thay đổi quan điểm của vợ, khiến cô ấy không đặt nặng áp lực học hành lên vai con trai đây?
Nam Anh