
Đêm nhạc 'Tổ quốc gọi tên mình' của ca sĩ Đăng Dương diễn ra tối 26/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Gần nửa đêm, khi chương trình kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt, bà xã Đăng Dương bước ra trong bộ áo dài và liên tục chắp tay cảm ơn ban nhạc, êkíp tổ chức cũng như khán giả.

Kim Xuyến giữ vai trò quản lý của chồng, đồng thời đứng ra lo liệu hậu cần cho đêm nhạc này. Cô biết chồng luôn ước mơ có thêm một liveshow để đời sau 'Mặt trời của tôi' cách đây 6 năm nên quyết định dành dụm, gom góp tài sản để hiện thực hóa điều đó.
Kim Xuyến sinh năm 1978, từng là ca sĩ nhạc nhẹ của đoàn Quân khu 2 với nghệ danh Kiều Trinh, rồi chuyển sang công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam. Từ năm 2017, bà xã Đăng Dương nghỉ việc và đảm nhận vai trò quản lý của chồng. Đăng Dương - Kim Xuyến kết hôn năm 2003 và có hai con trai.

Trong khi Kim Xuyến chắp tay trước ngực và cúi xuống cảm ơn khán giả, Đăng Dương nắm chặt bàn tay còn lại của cô và đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Tại buổi họp báo trước show, Đăng Dương nói nếu không có bà xã thì không có chương trình này, cũng không có anh của hiện tại. Anh khóc và cảm ơn bạn đời vì mọi điều trong cuộc sống.

Trước đó, Đăng Dương thăng hoa trong đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát. Mỗi ca khúc cách mạng gắn với tên tuổi anh như 'Màu hoa đỏ', 'Bài ca không quên', 'Anh vẫn hành quân', 'Chào em cô gái Lam Hồng'... đều được làm mới với những bản phối trẻ trung, hiện đại và đầy tính sáng tạo.

Đăng Dương nói những bản phối của Dương Cầm và các cộng sự trẻ tuổi, tài năng của nhạc sĩ khiến anh cảm thấy sung sướng, hòa mình với từng ca khúc. Anh càng hạnh phúc hơn khi được khán giả đón nhận tích cực. Khán phòng của Cung Việt - Xô chật kín, quá nửa thuộc lứa tuổi trung niên, vỗ tay không ngớt sau mỗi màn trình diễn của nam ca sĩ.

Trong đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát, Đăng Dương còn thể hiện tài chơi đàn bầu. Anh bắt đầu con đường học hành ở trường nhạc với bộ môn đàn bầu, sau đó mới chuyển sang thanh nhạc và theo học thính phòng cổ điển với các thầy Quang Thọ, Trung Kiên. Từ đó, anh chung thủy với dòng nhạc cách mạng, là giọng ca thính phòng hàng đầu của Việt Nam.

Những màn kết hợp của Đăng Dương với các khách mời cũng khiến khán giả phấn khích. Anh cùng Đào Tố Loan hòa giọng với 'Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa - Áo mùa đông'.

Sự kết hợp của Đăng Dương với nhóm nhạc OPlus tạo nên nét mới mẻ, trẻ trung cho 'Tình đồng chí', 'Cây đàn guitar của Đại đội ba', 'Hành khúc ngày và đêm', 'Bác đang cùng chúng cháu hành quân'.

'Tôi thấy vui, hạnh phúc và trẻ lại rất nhiều. Cảm giác như mình trẻ lại 5 tuổi. Các em hát rất hay, bè chuyên nghiệp', nam ca sĩ nói.

Lần đầu hòa giọng, Đăng Dương và Võ Hạ Trâm được cổ vũ nhiệt tình khi hát 'Tình ca'.
Đăng Dương - Võ Hạ Trâm hát 'Tình ca'

Nữ ca sĩ còn tạo dấu ấn với màn solo 'Trăng sáng đôi miền' cùng tiếng sáo của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.
Võ Hạ Trâm hát 'Trăng sáng đôi miền'
Nguyên An
Ảnh: Vũ Toàn
Video: Nguyên Anh