
Bức ảnh mới nhất Oksana đăng lên Instagram chụp cô đang cười tươi bên cựu vương Mohammad V. Ảnh: Instagram.
Trong một bài viết vừa chia sẻ trên Instagram, Oksana Voevodina, 27 tuổi, đăng bức ảnh cô cười tươi bên cựu vương Muhammad V, đồng thời gắn vị trí ảnh là ở Kuala Lumpur, mặc dù hoa khôi Nga được cho là đang sống ở Moskva cùng con trai.
Không rõ bức ảnh được chụp từ lúc nào, nhưng trong một thông điệp được cho là nhắm vào cựu vương - người tuyên bố ly hôn Oksana bằng cách nói ba lần từ "talak" (hình thức ly hôn nghiêm trọng nhất và không thể lật ngược trong đạo Hồi), cô viết: "Tôi biết rằng mọi người thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Trước đây, tôi chưa sẵn sàng để tiết lộ câu chuyện của mình. Có thể, nếu nói ra sự thật, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nhưng tôi không muốn làm bất cứ ai đau lòng".
Tuy nhiên, Oksana cũng cảnh báo "đó sẽ là câu chuyện đau đớn" kèm biểu tượng gương mặt trầm ngâm, buồn phiền.
Người đẹp Nga cũng gửi lời chúc tới người dân Malaysia nhân lễ độc lập Hari Merdeka hôm 31/8.
"Tôi chúc Malaysia sẽ là đất nước hạnh phúc, thịnh vượng, ổn định và có một tương lai tuyệt vời cho người dân. Hãy là một đất nước đoàn kết và sống hòa bình với nhau", cô nói. "Mong thánh Allah sẽ phù hộ cho Malaysia".

Oksana bế con trai Leon, hiện hơn 3 tháng tuổi. Ảnh: Instagram.
Oksana và cựu vương Mohammad V có mối tình lãng mạn và kết hôn theo nghi thức Hồi giáo bí mật vào năm ngoái ở Malaysia. Khi đó, ông Mohammad V vẫn là vua Malaysia.
Đến tháng 1, Mohammad V bất ngờ thoái vị. Các nguồn tin cho hay hai người chia tay không lâu sau đó, khi Oksana đang mang bầu con trai Leon. Bé Leon chào đời ngày 21/5 ở Nga.
Trong khi luật sư của Oksana phủ nhận hai người ly dị, luật sư người Singapore của cựu vương khẳng định người đẹp Nga đã được thông báo chi tiết về vụ ly hôn, đồng thời cho biết mọi thủ tục đã kết thúc vào ngày 1/7.
Luật sư còn nói thêm "không có bằng chứng khách quan nào về cha ruột của đứa trẻ", ám chỉ cựu vương Muhammad V không rõ con trai Ismail Leon của Oksana có phải là con ruột không.
Hướng Dương (Theo Mail)