Sự việc xảy ra sáng ngày 31/7 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, trang Sohu của Trung Quốc cho biết. Người đàn ông 45 tuổi, quê ở Thiểm Tây, đã trèo lên cửa sổ và đúng lúc anh ta bắt đầu ngã thì người vợ đã nhanh tay tóm lấy chân phải chồng.
Các nhân viên thuộc sở cảnh sát thành phố lập tức đến tòa nhà sau khi nhận được thông báo từ những người chứng kiến cho hay có một người đàn ông đang bị lơ lửng trong không trung. Họ phá cửa căn hộ của cặp vợ chồng và giúp người vợ kéo chồng vào. Theo SCMP, lúc cảnh sát tới, người vợ đã giữ như thế suốt 20 phút và cơ thể đã bắt đầu không cố được nữa.
Sau khi được cứu an toàn, người đàn ông mới bắt đầu nhận thức được điều gì đang xảy ra. Anh ta nói rằng mình bị mắc bệnh "hoang tưởng" và tình trạng này có thể do stress gây ra. Anh đã định nhảy khỏi cửa sổ vì lúc ấy đang rất đau đầu.
Theo điều tra, cặp vợ chồng mới chuyển đến căn hộ không lâu, khi sự việc xảy ra thì đứa con của họ không có ở nhà.
Hướng Dương