"Trong vài tuần qua, tôi cố gắng xử lý mọi thứ đang diễn ra. Tôi quá sốc, đau lòng và bị tàn phá", Elizabeth Chambers, 38 tuổi, phát biểu trên Instagram hôm thứ hai cùng bức ảnh hoàng hôn. "Gạt nỗi đau lòng, tôi đang lắng nghe và sẽ tiếp tục lắng nghe đồng thời giáo dục bản thân về những vấn đề nhạy cảm này. Tôi đã không nhận ra rằng mình không biết rất nhiều điều".
Nữ doanh nhân Elizabeth Chambers kết hôn với nam diễn viên Call Me By Your Name Armie Hammer từ năm 2010 và có hai người con chung là Harper 6 tuổi, Ford 4 tuổi. Cô đệ đơn ly hôn Armie vào tháng 7/2020.

Elizabeth Chambers và Armie Hammer khi còn chung sống.
Trong bài đăng, Elizabeth nói rằng cô ủng hộ "bất kỳ nạn nhân nào bị lạm dụng hoặc bạo hành" và mong "những người đã phải chịu đựng trải nghiệm đau đớn này hãy tìm kiếm sự giúp đỡ để hàn gắn tổn thương".
Từ đầu tháng một, trên mạng xã hội lan truyền nhiều tin nhắn được cho là của nam diễn viên Call Me By Your Name Armie Hammer, trong đó viết: "Tôi 100% là kẻ ăn thịt người". Các tin nhắn cho thấy Armie nói về những thú vui tình dục kỳ quái và anh muốn kiểm soát, sở hữu, ăn xương sườn bạn tình. Sự việc thêm nghiêm trọng khi đích danh hai cô gái từng hẹn hò Armie Hammer vào cuối năm ngoái lên tiếng tố cáo tài tử bạo dâm, dùng nhiều dụng cụ gây thương tích cho họ khi quan hệ tình dục. Hai bạn gái cũ cũng khẳng định Armie không ít lần đòi họ cắt bỏ dẻ xương sườn phía cuối để nướng ăn. Cả hai đều bị tổn thương thể chất, tinh thần và phải đi trị liệu.

Người mẫu Paige Lorenze, 22 tuổi, tố cáo Armie bạo hành, thao túng cô trong suốt thời gian hẹn hò từ tháng 9 đến tháng 12/2020.
Riêng vợ cũ của Armie chưa bao giờ đề cập tới những góc tối trong con người anh. Trong bài đăng hôm 1/2, Elizabeth nói sẽ không bình luận thêm về vấn đề này. Cô muốn tập trung vào việc chăm sóc hai người con của họ, công việc của cô và sự hàn gắn trong khoảng thời gian khó khăn này.
Hoài Vũ