"Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai có quyền phán xét người khác. Bản thân tôi không có tư cách đưa ra bất kỳ lời nào. Tôi đã bị phán xét cả đời và sẽ không phát ngôn gì về nhà Sussex", Sarah Ferguson (63 tuổi) - Nữ công tước xứ York, vợ cũ Hoàng tử Andrew - nói.
Bất chấp gần đây Harry và Meghan có loạt tuyên bố gây ảnh hưởng đến Hoàng gia Anh, bà Ferguson vẫn ủng hộ mục tiêu của nhà Sussex. Bà cho rằng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đang tạo dựng con đường riêng khi nuôi dạy hai con nhỏ là Archie Harrison (3 tuổi) và Lilibet (một tuổi) ở California, Mỹ.
Hoàng tử Andrew và Ferguson có hai con là Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie. Họ ly hôn năm 1996 nhưng vẫn bạn thân. Bà Ferguson đã chuyển sống đến ở dinh thự Royal Lodge của Hoàng tử Andrew từ năm 2008 đến nay. Bà cũng có mối quan hệ thân thiết với con trai cả của Vua Charles III là Thân vương William - anh trai Harry.
Nữ công tước xứ York từng kể bà và Công nương Diana là bạn thân từ thời niên thiếu, rất lâu trước khi Diana kết hôn với Charles và bà kết hôn với Andrew.
"Tôi nghĩ Công nương Diana sẽ vô cùng tự hào về các cháu. Và không chỉ các cháu nhà Sussex mà cả các con của Will", Ferguson nói, đề cập đến ba con của William và Kate Middleton là Hoàng tử George (9 tuổi), Công chúa Charlotte (7 tuổi) và Hoàng tử Louis (4 tuổi).
Sarah Ferguson là tác giả viết sách dành cho trẻ em. Cùng Meghan và Harry, Nữ công tước xứ York cũng có mối quan hệ thân thiết với Oprah Winfrey và từng tham gia nhiều cuộc phỏng vấn với bà hoàng truyền thông này. Ferguson từng thừa nhận cuộc sống trong cung điện "không phải là một câu chuyện cổ tích". Tuy nhiên, bà không tiết lộ nhiều về cuộc sống bên trong hoàng gia hay lý do khiến cuộc hôn nhân của bà và Hoàng tử Andrew đổ vỡ.
Sơn Nam (Theo People)