Tôi 30 tuổi, làm việc trong một công ty tư nhân, mức lương tạm ổn. Chồng 33 tuổi, làm kiến trúc sư. Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, có một con trai. Kết hôn xong tôi mới được bố mẹ chồng nói về việc anh từng kết hôn và có 2 con, các cháu giờ sống với mẹ. Tôi sốc vì không hiểu sao chuyện quan trọng thế mà anh và gia đình lại giấu tôi. Mới cưới xong, tôi không thể bỏ anh vì nghĩ còn bố mẹ, họ hàng, làm thế thì gia đình không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Tôi cố chịu đựng rồi nghĩ mọi việc cũng sẽ lắng xuống thôi.
Gần đây, do vợ cũ của anh gặp khó khăn, muốn chúng tôi nuôi một bé, tôi không ghét bỏ gì con riêng của chồng nhưng chuyện kinh tế để nuôi thêm một bé nữa không đơn giản, với lại sống chung sẽ nhiều phát sinh, tôi lo lắng lắm. Tôi phải làm sao đây? Hay là chúng tôi cố gắng mỗi tháng gửi thêm chút tiền để hỗ trợ mẹ cháu? Mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Huyền
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.