Hôm 22/6, Thân vương Albert và Vương phi Charlene đưa hai con sinh đôi tới dự lễ khai mạc triển lãm "Sailing the Sea of Science", diễn ra ở bảo tàng Fram, thủ đô Oslo, Na Uy. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của cặp vợ chồng hoàng gia từ khi vương phi quay lại với các hoạt động trước công chúng. Thái tử Haakon của Na Uy cũng có mặt ở sự kiện.
Trong những bức ảnh được chụp bên ngoài bảo tàng, cặp vợ chồng bất ngờ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, dập tắt những tin đồn cuộc hôn nhân của họ đang trục trặc.
Buổi triển lãm được tổ chức dành riêng cho Hoàng thân Albert I của Monaco, người qua đời từ năm 1992. Được mệnh danh là "Hoàng thân ưa khám phá", lúc sinh thời ông từng dành phần lớn đời mình cho ngành hải dương học, khám phá và khoa học. Năm nay đánh dấu 100 năm ngày mất của ông.
Trang phục của hai em bé hoàng gia rất ton sur ton với bố mẹ. Hoàng tử Jacques mặc áo khoác tối màu và thắt cà vạt xanh như bố, trong khi Công chúa Gabriella mặc chiếc váy đen cùng tông màu với bộ đồ thương hiệu Arkis của mẹ.
Trước đó, vợ chồng thân vương được Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja của Na Uy mời đến ăn trưa tại tư dinh Bygdø Kongsgaard. Công chúa Märtha Louise, người mới đính hôn với bạn trai Mỹ, cũng có mặt.
Tháng trước, để đính chính tin đồn xoay quanh sức khỏe và cuộc hôn nhân của mình, Vương phi Charlene nói với truyền thông địa phương ở Monaco rằng bà vẫn còn yếu từ khi trở về Monaco sau bốn tháng điều trị tại phòng khám Thụy Sĩ - nơi bà được chăm sóc do kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần.
"Khi tôi trở về công quốc, tôi dành toàn bộ năng lượng cho các con, chồng mình, bởi họ là ưu tiên trong cuộc sống tôi. Sức khỏe tôi vẫn yếu và tôi không muốn làm gì quá nhanh. Con đường đã rất dài, khó khăn và đau đớn. Giờ đây, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn", Charlene nói với Monaco Matin.
Từ khi về nước, những tin đồn mới lại xoay quanh cặp vợ chồng, trong đó cho rằng Charlene có kế hoạch rời Monaco và đã mua một ngôi nhà ở Geneva. Trước thông tin này, bà nói thẳng với các phóng viên: "Bạn muốn nói đến những tin đồn ly hôn hay ngôi nhà của tôi ở Thụy Sĩ? Tôi thấy tiếc khi một số phương tiện truyền thông đưa ra những tin đồn như vậy về cuộc sống, mối quan hệ của tôi".
Chuyến thăm Na Uy tuần này của vợ chồng Thân vương Albert đánh dấu sự trở lại của họ ở trường quốc tế. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Charlene phục hồi sức khỏe trước khi trở lại với các nhiệm vụ.
Charlene bắt đầu đổ bệnh khi trở về quê hương Nam Phi trong chuyến thăm kéo dài 10 ngày vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, biến chứng từ thủ thuật trước đó về tai mũi họng khiến bà phải ở lại thêm sáu tháng.
Đầu tháng 11, Charlene quyết định đến điều trị ở một trung tâm chuyên nghiệp tại Thụy Sĩ, với sự ủng hộ từ các thành viên trong gia đình. Tuy Thân vương Albert đã đưa hai con đến thăm bà vài lần, sự vắng mặt lâu dài ở Monaco khiến bà không thể cùng chồng kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Truyền thông cũng không ít lần thắc mắc liệu hôn nhân của họ có đang rạn nứt.
Charlene ca ngợi chồng, gọi ông là "người bảo vệ" khi liên tục lên tiếng phản bác lại các tin đồn. Mô tả chồng "luôn rất ủng hộ mình", vương phi nói: "Chúng tôi đã cùng thảo luận về những bài báo ác ý này và anh ấy đã làm tất cả để bảo vệ tôi, bảo vệ các con".
Hướng Dương (Theo People)