Vợ chồng anh Vũ Minh Trà (sinh năm 1986) và chị Trần Hải Yến (sinh năm 1987) sống tại Hà Nội được nhiều người ngưỡng mộ với những chuyến roadtrip khắp thế giới cùng hai con nhỏ. Chuyến đi xa đầu tiên là hành trình châu Âu vào tháng 5/2018, sau đó là chuyến đi dọc bờ Tây nước Mỹ vào tháng 3/2019 và hành trình 17 ngày trên cung đường đảo Tasmania (Australia) đầu năm 2020.
Sau hơn ba năm tạm hoãn vì dịch, đầu tháng 6 năm nay, gia đình anh Trà - chị Yến cùng hai bé Hip và Hope (6 và 9 tuổi) lại lên đường khám phá cung đường 3.200 km dọc bờ biển Nam Phi trong 21 ngày. Châu Phi cũng là châu lục thứ 5 gia đình đặt chân đến trong 5 năm qua.
Gia đình khởi hành ngày 31/5 từ Hà Nội đi Johannesburg và dành ba ngày ở đây, sau đó là các thành phố Piet Retief, Hluhluwe, Durban, Addo, Plettenberg, Mossel Bay, Dehoop, Gansbaai, Capetown và trở về Hà Nội hôm 20/6. Lịch trình chủ yếu là các công viên quốc gia, safari, bảo tàng như Hluhluwe Imfolozi National Park, Addo Elephant National Park, Robberg Nature Reserve, Table Mountain National Park...
Anh Trà kể rằng 21 ngày rong ruổi khắp Nam Phi, "gia đình roadtrip" có nhiều kỷ niệm đáng nhớ như ngắm hàng trăm con cá voi quầy tụ sinh sản tại Dehoop, tận mắt xem hàng nghìn chú chim cánh cụt Nam Phi đáng yêu ở Boulders Beach, đi thuyền trên hồ St Lucia ngắm những chú hà mã lặn như tàu ngầm dưới mặt nước. Chuyến đi này cũng là lần đầu tiên gia đình anh có cơ hội săn "big 5 safari" (ngắm nhìn 5 loài động vật sư tử, báo, voi, tê giác, trâu rừng ngoài tự nhiên) ở công viên quốc gia Hluhluwe, nhìn đàn voi châu Phi hơn 30 con đi qua ngay trước đầu xe ôtô, ngoài ra còn có báo, tê giác và rất nhiều loài động vật được thấy tận mắt.
Check in ở mũi Agulhas, điểm cực nam của châu Phi, anh Trà nói đây là nơi "có thể nhảy một bước từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương", trải nghiệm sinh hoạt cùng gia đình một người dân ở ngôi làng Zulu trên đỉnh núi, ăn uống đủ món ngon từ burger, pizza đến tôm hùm với mức giá rẻ hơn ở Việt Nam, được tham quan từ bảo tàng lịch sử Apartheid và Cradle of Humankind ở Johannesburg đến bảo tàng thiên nhiên Iziko và Aquarium ở Cape Town hay mua sắm "xịn sò" không kém ở Mỹ tại khu V&A Waterfront.
Tuy có nhiều kinh nghiệm du lịch bụi, anh Trà và chị Yến cũng vẫn trải qua nhiều khoảnh khắc hồi hộp. Có lần cả nhà lái xe tốc độ 120 km/h trên đường chỉ có hai làn đường, không có dải phân cách rồi đi lạc 40 km đường đất, trời tối mà không một bóng đèn.
Trong chuyến đi này, cả nhà cũng có những ngày khá khó khăn vì khách sạn bị cắt điện hàng ngày. Khi vừa tới Durban, khách sạn không chạy được thang máy nên bốn thành viên phải leo bộ 12 tầng với những chiếc vali nặng. Việc người vô gia cư đeo bám ăn xin cũng rất phổ biến ở Nam Phi. Gia đình anh Trà kể có lần đang đỗ đèn đỏ, một chàng trai biểu diễn nhảy lộn vài vòng trước mũi xe rồi gõ cửa xin tiền.
Giống mọi lần, chuyến đi này, gia đình anh Trà tiếp tục thuê xe tự lái để có nhiều trải nghiệm chân thực dọc đường đi. Theo anh, Nam Phi là quốc gia có giá thuê xe rẻ nhất từng thử nghiệm. Nếu đi hai người, du khách có thể thuê xe Volkswagen polo vivo số sàn chỉ 15 USD mỗi ngày (khoảng 360.000 đồng). Gia đình anh có bốn thành viên cùng hành lý nên thuê chiếc xe Toyota Corola số tự động, mua bảo hiểm, thậm chí mua cả bảo hiểm lốp xe, kính vỡ, chỉ khoảng 35 USD mỗi ngày (khoảng 840.000 đồng).
Du khách chỉ cần chuẩn bị bằng lái xe Việt Nam, không cần làm bằng quốc tế, chuẩn bị thêm thẻ tín dụng là có thể thuê xe. Quá trình lấy xe cũng đơn giản, nhanh chóng, có thể lấy ở ngay sân bay sau khoảng 5-10 phút làm thủ tục. Nếu chọn đi rừng nhiều, anh Trà tư vấn có thể thuê xe hai cầu nhưng hầu hết rừng quốc gia và safari ở Nam Phi có đường nhựa vào từng khu chính nên cũng không cần thiết. Dù vậy, xe ở Nam Phi tay lái nghịch nên ban đầu, anh cảm thấy hơi gượng, sau 10 phút mới có thể làm quen.
Khi lên hành trình, anh Trà cũng mất khá nhiều công sức nghiên cứu chọn cung đường và xây dựng lịch trình từ cơ bản đến chi tiết. "Đây là bước mất thời gian nhất, khó khăn nhất và cũng giúp tôi có thêm được nhiều kiến thức, kỹ năng nhất về mọi mặt cuộc sống. Có bốn thứ tôi tìm hiểu là: đi đường nào, ngủ ở đâu, ăn gì và chơi chỗ nào. Tôi thường tìm từ khóa 'Top attractive family travel in Johannesburg' hoặc 'Top activities in Johannesburg', 'Travel tip in Johannesburg'. Sau khi đọc 20 bài viết và xem 15 video khoảng 6 tiếng đồng hồ trên YouTube, tôi có thể lựa chọn một số địa điểm phù hợp như: Apartheid Museum, Cradle of Humankind, Lion Park, Mandela square. Sau đó, tôi tìm hiểu tiếp về các địa điểm trên, cuối cùng ra được lịch trình từ Johannesburg tới Capetown cho 21 ngày", anh nói.
Ban đầu, gia đình nghĩ tháng 6 sang Nam Phi chắc sẽ nóng nhưng thực tế đây lại là mùa đông ở Nam bán cầu, thời tiết chỉ khoảng 5-17 độ C. Thời tiết khô nên cũng khá dễ chịu, không lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông Hà Nội. Anh chị và các bé chỉ cần mặc ấm một chút, nhất là vào ban đêm vì chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn. Thời tiết này đi safari phù hợp vì không quá nóng nhưng lại không tắm được biển và thi thoảng mưa. Tuy nhiên, gia đình chỉ có thể đi vào tháng 6 và 7 khi hai bé Hip và Hope được nghỉ hè.
Chi phí là vấn đề được nhiều người quan tâm. Do có kinh nghiệm đi khắp "năm châu bốn bể" cùng nhiều chuyến roadtrip dài ngày, anh Trà và chị Yến có thể cân bằng chi phí. Chuyến đi này tốn khoảng 9.500 USD (khoảng 225 triệu đồng), tương đương các chuyến đi châu Âu, châu Mỹ và Australia trước đó của gia đình.
Trong đó, vé máy bay đắt nhất, khoảng 4.800 USD (khoảng 113 triệu đồng) cho bốn người. Giá này không phải rẻ nhất nhưng có giờ bay đẹp, transit một lần. Chiều đi Hà Nội - Doha - Johannesburg, chiều về bay Capetown - Doha - Hà Nội. Chi phí khách sạn khoảng 1.300 USD (khoảng 30 triệu đồng) cho cả nhà. Tiền thuê xe khoảng 740 USD (17,5 triệu đồng), tiền ăn khoảng 900 USD (21,5 triệu đồng) cho cả gia đình. Ngoài ra, chi phí tham quan và tour khoảng 700 USD (16,6 triệu đồng).
Ngoài ra, anh Trà và chị Yến cũng tư vấn thêm về thủ tục xin visa. "Visa Nam Phi rất đơn giản, mọi người chuẩn bị đúng giấy tờ như yêu cầu, gọi điện lên đại sứ quán đặt lịch và hẹn ngày nộp hồ sơ, đóng lệ phí 1.192.000 đồng một người rồi đợi 7-10 ngày là có visa. Bạn không cần làm qua dịch vụ, tôi thấy nhân viên lãnh sự rất vui vẻ, gọi điện lên hỏi thăm vài chuyện đều được giải đáp nhiệt tình", anh Trà cho biết.
Theo vợ chồng anh, bốn vật dụng không thể thiếu trong chuyến đi là cốc giữ nhiệt, máy sấy tóc, pin dự phòng và ổ cắm điện. Cốc giữ nhiệt khá quan trọng vì dùng để đựng đá, uống nước tăng lực, giúp tỉnh táo hơn khi lái xe. Quãng đường xa nhất anh Trà từng lái trong chuyến đi vừa rồi là 650 km từ Durban xuống East London, mất 9 tiếng. Máy sấy tóc rất hữu ích vì đôi khi homestay, khách sạn không có máy sấy, bên cạnh đó còn dùng để giấy quần áo, tất nếu muốn giặt.
Pin dự phòng phục vụ cho các thiết bị máy ảnh, go pro, điện thoại, anh sử dụng loại 20.000 mAh. Ổ cắm điện Cubez và một ổ cắm du lịch đa năng là không thể thiếu vì Nam Phi sử dụng chuẩn ba chân nên rất khó để cắm các đồ điện mang theo nếu không chuẩn bị trước. Ngoài ra, gia đình anh Trà cũng mua SIM 4G của mạng MTN loại 20 Gb cho 30 ngày với giá khoảng 600.000 đồng, wifi khách sạn cũng khá khỏe nên chỉ cần dùng loại 10 Gb là ổn.
Trước khi đi, bố mẹ anh Trà và chị Yến cùng mọi người xung quanh từng khá lo ngại về quyết định đi châu Phi dài ngày. "Mọi người sợ châu Phi nguy hiểm, an ninh không tốt nhưng chúng tôi vẫn quyết định lên đường sau khi lên kế hoạch kỹ càng vì không đâu trên thế giới có nhiều trải nghiệm khác biệt một lúc như ở Nam Phi. Đây là điểm đến tuyệt vời và rất đáng đến một lần trong đời. Chỉ cần bạn chuẩn bị kỹ và chú ý an toàn một chút là có thể lên đường", chị Yến cho biết.
>> Xem thêm hình ảnh trong chuyến đi của vợ chồng anh Trà
Nguyên Chi
Ảnh: NVCC